Người dân cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk

Chị Hồ Như Thủy vui mừng và cảm ơn tổ công tác khi giúp tìm lại được chiếc xe bị mất trộm.

Chị Hồ Như Thủy vui mừng và cảm ơn tổ công tác khi giúp tìm lại được chiếc xe bị mất trộm.

Ngày 5-2, chị Hồ Như Thủy (1995, trú 37- Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết chị đã viết thư gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) và Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) bày tỏ sự cảm ơn vì đã giúp chị nhanh chóng tìm lại được chiếc xe máy bị mất.

Trước đó, qua phối hợp tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 4, xã Ea Khal, H. Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 14 giờ 30 ngày 31-1, tổ công tác của Phòng CSCĐ và CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một thanh niên đi xe máy SH màu trắng, BKS 82B1-197.57 chạy theo hướng từ Gia Lai sang Đắk Lắk có nhiều nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thanh niên đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu bỏ chạy. Lập tức, tổ công tác, trong đó có Thượng sĩ Phạm Quốc Hồng, chiến sĩ Phòng CSCĐ liền đuổi theo. Chạy được 15 m thì đối tượng trượt ngã và bị Thượng sĩ Hồng bắt gọn cùng chiếc xe.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng tên Bạch Hưng Hải (1995, quê xã Hưng Phú, H. Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Trước đó, Hải từ tỉnh Đồng Nai lên Kon Tum để chơi với một người bạn nhưng không gặp. Buổi sáng cùng ngày, trong khi lang thang trên đường phố, thấy chiếc xe nói trên của chị Thủy không có người trông coi nên y dùng vam phá khóa mang theo sẵn phá ổ khóa điện rồi nổ máy chạy về tỉnh Đồng Nai để tìm mối bán lấy tiền ăn xài. Trên đường đi thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

TRỌNG TÍNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_219806_nguoi-dan-cam-on-cong-an-tinh-dak-lak.aspx