Người dân băng rừng, vượt qua đoạn quốc lộ 12A nứt gãy

Quốc lộ 12A hư hỏng nặng, người dân phải băng rừng để trở về sau hai ngày mắc kẹt tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

 Tối 19/10, vụ sạt lở đất tại xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã khiến hơn 400 m quốc lộ 12A bị nứt gãy, hư hỏng hoàn toàn. Sự việc khiến giao thông từ Quảng Bình đến của khẩu quốc tế Cha Lo tê liệt hoàn toàn.

Tối 19/10, vụ sạt lở đất tại xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã khiến hơn 400 m quốc lộ 12A bị nứt gãy, hư hỏng hoàn toàn. Sự việc khiến giao thông từ Quảng Bình đến của khẩu quốc tế Cha Lo tê liệt hoàn toàn.

Chiều 21/10, sau 2 ngày mắc kẹt tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhiều người phải men theo đường núi để trở về. Đa số là các tài xế chở hàng từ cửa khẩu vào Việt Nam.

Anh Cao Văn Đông, nhân viên Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo di chuyển từ xã Dân Hóa để đến nơi làm việc. Anh phải vượt qua 1 km đường đồi và gần 5 km quốc lộ 12A mới có thể đến được cửa khẩu.

Quãng đường rừng dài khoảng 1 km nhưng rất hiểm trở do mưa lớn, đất đá sạt lở trước đó.

Đoạn đường mà nhiều người dân đang di chuyển tiềm ẩn rủi ro rất lớn do nằm trên quả đồi bị sạt lở tối 19/10.

Tài xế Trịnh Văn Rồng lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo chở hàng được 3 ngày thì đoạn quốc lộ 12A gặp sự cố. "Đường hư hỏng nặng rồi nên tôi tranh thủ tạnh mưa đi bộ qua Dân Hóa bắt xe về quê", anh Rồng nói.

Người dân mất khoảng một giờ di chuyển liên tục qua đường rừng mới có thể qua được đoạn quốc lộ 12A sạt lở.

Toàn tuyến quốc lộ 12A dài khoảng 145 km, chạy qua các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa. Đây là tuyến độc đạo lưu thông hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu từ Quảng Bình đến Lào hơn 10 năm nay.

Sau khi vượt qua đoạn sạt lở đến được xã Dân Hóa, nhiều người chờ xe khách để tiếp tục về quê.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo tan hoang sau vụ sạt lở Trận sạt lở trong đêm khiến nhiều dãy nhà tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đổ sập.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-bang-rung-vuot-qua-doan-quoc-lo-12a-nut-gay-post1144546.html