Người dân bàng hoàng kể phút tận mắt thấy nhà sụt xuống sông Đà

Người dân phường Đồng Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà dần nứt toác chỉ sau tiếng rắc, rồi nghiêng, sụt lún, thậm chí có ngôi nhà trôi xuống sông Đà.

Nhiều ngôi nhà bị nghiêng đổ và trượt xuống sông Đà sau trận sạt lở đất ở tổ dân phố 25, 26, phường Đồng Tiến (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) vào tối 30/7 khiến hàng trăm người dân nơi đây hoang mang. Tâm lý ấy vẫn bám theo họ cho tới tận lúc này.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, nhiều ngôi nhà khác đang nằm trong vùng nguy hiểm, cũng bị nghiêng dần, xuất hiện nhiều vết rạn nứt chạy dài trên tường và tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở.

Kể lại giây phút ngôi nhà bị sạt lở, sụt xuống dòng sông Đà, chị Hoàng Thị Hương (40 tuổi, phường Đồng Tiến) cho biết, gia đình chị ở ven Quốc lộ 6, phía sau là dòng sông Đà từ năm 1980 đến nay.

Chị Hương (áo hoa) kể lại phút chứng kiến ngôi nhà mình dần nứt toác.

Chị Hương cho biết thêm, từ khi phát hiện vết nứt đến lúc sụt rất nhanh. Khi đó là khoảng 13h30 ngày 30/7, gia đình chị phát hiện vết nứt ở nền nhà. Chị Hương có đặt viên gạch theo chiều ngang với vết nứt để theo dõi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau vết nứt đã nuốt chửng viên gạch. Sau đó vết nứt xuất hiện ở cả khu vực khoảng 40m2 gồm công trình phụ, bếp ăn...

"Vết nứt xảy ra quá nhanh. Khu vực nhà dưới gia đình tôi không kịp chạy, còn ở nhà trên gia đình tôi chỉ dọn được các đồ đơn giản nhưng tủ, giường vẫn không thể dọn được vì gia đình có 3 người chỉ là phụ nữ. Ước tính thiệt hại của gia đình tôi lên tới hàng trăm triệu đồng”, chị Hương xót xa.

Bên cạnh đó, chị Hương cũng tâm sự, năm 2017, gia đình nằm trong diện giải tỏa để chuyển sang khu mới. Tuy nhiên, khu mới chưa có điện, nước nên các gia đình ở đây chưa chuyển xuống.

“Cơ quan chức năng yêu cầu, những gia đình chuyển xuống khu mới sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng nếu làm xong móng nhà, hỗ trợ thêm 50 triệu đồng sau khi nghiệm thu nhà.

Chúng tôi không có tiền thì lấy đâu ra mà làm nhà được. Do đó, đến nay, khoảng 1 năm rồi mà đã ai giải tỏa, chuyển đi đâu”, chị Hương nói.

Cùng kể lại thời điểm ngôi nhà bị nứt, trượt xuống sông Đà, bà Nguyễn Thị Thoa (70 tuổi) cho biết, người dân ở đây phát hiện vết nứt từ đầu giờ chiều 30/7.

Cho tới giờ phút này bà Thoa cũng chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà nứt, nghiêng rồi sụt lún và trôi tuột xuống dòng sông Đà.

“Khi mọi người nghe thấy tiếng kêu rắc rắc phát ra từ những ngôi nhà bị nghiêng đã hô nhau vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Đến chiều hôm qua, các ngôi nhà bị sụt lún và đổ hẳn xuống dòng sông Đà.

Thời điểm nhà đổ diễn ra rất nhanh, những tiếng rầm rầm phát ra rất lớn. Nhưng may mắn mọi người đã kịp thoát ra ngoài từ lúc chiều”, bà Thoa kể lại.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: “Sạt lở khiến 35 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm nhưng cơ quan chức năng đã tạm thời đưa người dân đến nơi an toàn (trú tại nhà người quen hoặc nhà văn hóa - PV). Đến thời điểm sáng nay, có 6 nhà bị đổ hoàn toàn, 23 bị nứt và sụt lún”.

Cũng theo thông tin từ ông Mạnh, năm 2017 đã có 22 hộ dân ở tổ 25, 26 của phường trong khu đất dự án đã được vận động di dời. Tuy nhiên đối với 35 hộ dân nói trên, một phần do họ kinh doanh nên vẫn chần chừ, chưa chịu chuyển đến nơi an toàn.

Trong sáng nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-bang-hoang-ke-phut-tan-mat-thay-nha-sut-xuong-song-da-a380010.html