Người đàn bà U50 đột nhập vào nhà hàng xóm trộm hơn 37 triệu đồng

Thấy hàng xóm đi vắng, cửa lại không khóa, bà Quang (trú huyện Anh Sơn) lẻn vào nhà, lục lọi tủ quần áo rồi trộm hơn 37 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của Ban Công an xã Hùng Sơn về việc bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1937), trú thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn, bị kẻ giam đột nhập vào nhà lấy số tiền 37,4 triệu đồng.

Bà Quang cùng số tiền trộm của bà Nhung. Ảnh: Đ.V

Bà Quang cùng số tiền trộm của bà Nhung. Ảnh: Đ.V

Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Hùng Sơn khám nghiệm hiện trường, xác minh, xác lập Chuyên án 220T.

Qua xác minh được biết, bà Nhung sống một mình, tại địa điểm heo hút, vắng người qua lại, thời điểm mất trộm được xác định là khoảng thời gian bà Nhung đến nhà con gái, hiện trường không để lại dấu vết gì.

Bên cạnh đó, sau khi bị mất số tiền trên, tâm lý của bà Nhung có phần hoảng loạn nên cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng không chính xác. Vì vậy, lực lượng công an huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn biểu dương, khen thưởng cho Công an huyện Anh Sơn. Ảnh: Đ.V

Đến 16 giờ cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ bà Đinh Thị Quang (SN 1969), trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, người hàng xóm của bà Nhung. Bà Quang thừa nhận vào sáng 27/2, lợi dụng bà Nhung ra khỏi nhà quên khóa cửa nên lẻn vào nhà lấy cắp số tiền trên trong tủ quần áo.

UBND huyện Anh Sơn đã trao thưởng cho Ban chuyên án và Công an xã Hùng Sơn vì khám phá nhanh Chuyên án 220T.

Đức Vũ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ba-u50-dot-nhap-vao-nha-hang-xom-trom-hon-37-trieu-dong-263126.html