Người đàn bà tử vong không ai hay biết: Gia đình khốn khổ toàn người điên giữa lòng thành phố Cảng

Không ai có thể ngờ rằng, giữa lòng thành phố Cảng hoa lệ, có cả một gia đình toàn người điên chung sống với nhau. Và người mẹ tử vong bốc mùi không ai hay biết trở thành một nét trầm buồn…

Gia đình có nhiều người điên

Nhiều năm nay, người dân sinh sống ở ngõ 196 phố Tô Hiệu (phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã quá quen với cảnh tượng gia đình bà Bùi Thị Th. (SN 1963, trú tại số nhà 106/196 Tô Hiệu) chung sống nhưng ai cũng đều có vấn đề về thần kinh.

Ngôi nhà gia đình bà Th, sinh sống.

Ngôi nhà gia đình bà Th, sinh sống.

Bà Th. trước đây lấy chồng và sinh sống tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Sau khi chồng bà Th. mất, bà này có dấu hiệu trầm cảm, bệnh tình ngày càng nặng. Sau đó, bà ôm 2 người con trở về ngôi nhà 106/196 Tô Hiệu sinh sống. Ngôi nhà này còn là nơi sinh sống của ông Bùi Hoàng Long, anh trai bà Th.

Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, những điều bất thường bắt đầu liên tiếp xảy ra tại ngôi nhà này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường Trại Cau cho biết, hộ gia đình nhà bà Th. là hộ nghèo, thuộc diện chính sách. Vài năm trước, chính quyền địa phương cùng nhân dân quyên góp được 70 triệu đồng dựng cho gia đình bà Th. lại ngôi nhà đã bị dột nát.

“Gia cảnh nhà bà Th. thực sự đáng thương. Bà Th. có 3 anh em. Anh trai bà là ông Bùi Hoàng Long cũng bị tâm thần. Ngày 28 tết vừa rồi, ông Long lên cơn tự châm lửa đốt nhà. Phường đã phải mất hơn 5 triệu để mang ông vào bệnh viện tâm thần gửi cho bà con lối xóm ăn tết. Sau khi ra tết, chính quyền đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần Hải Phòng.

Cô con gái của bà Th. là Nguyễn Thị Ánh Thi (SN 1987) bị điên lâu rồi. Qua hồ sơ giám định, Thi được chu cấp mỗi tháng hơn 400 nghìn”, bà Hằng chia sẻ.

Chị Thi mất ý thức, lõa thể ngồi gục trên giường.

Bản thân bà Th. do bị bệnh trầm cảm nặng nên bà được hưởng chế độ trợ cấp mỗi tháng hơn 900 nghìn của Nhà nước. Con trai bà là anh Nguyễn Quốc Thái (SN 1991) là đối tượng nghiện ma túy đá. Thái gần đây có biểu hiện tâm thần nặng, hạn chế nhận thức, thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc trong nhà.

Toàn bộ số tiền trợ cấp được chuyển cho người em dâu bà Th. tên là Thu để lo cơm nước hàng ngày cho cả 3 người.

Mong cho những người điên trong gia đình có cơ hội được sống

Chị Bùi Thị Ngọc Hân, cháu gọi bà Th. bằng cô ruột chia sẻ với PV Người Đưa Tin: "Bố tôi là Bùi Thế Lân, em trai của cô Th.. Trước đây ông làm nghề bán trầu cau ở chợ Ga. Ông cũng là người bao bọc mấy mẹ con cô Th. nhiều năm nhưng mới đây ông bị tai biến nằm liệt giường.

Việc chăm sóc ông lẫn gia đình điên của bà Th. phụ thuộc hết vào mẹ con tôi. Hàng ngày, tôi mang cơm nước sang cho mẹ con cô Th. Lâu lâu mẹ tôi (bà Thu - PV) lại tới để dọn dẹp, vệ sinh cho họ".

“Cô Th. nằm nguyên dưới đất ở cửa ra vào, ăn và đi vệ sinh tại chỗ. Trong nhà lúc nào cũng hôi thối, không dọn dẹp nổi. Vì bố tôi bị tai biến nên tôi rất bận.

Mỗi ngày khoảng 5h chiều, tôi mang cơm sang nhà cô Th. một lần. Mỗi lần mang thật nhiều cơm và thức ăn để họ ăn no một lần. Nếu cơm canh còn thừa thì để hôm sau họ tự ăn tiếp”, chị Hân cho hay.

Theo chị Hân, 5h chiều ngày 24/6 chị đưa cơm sang, bà Th. vẫn còn sống nằm ở cửa. Đến tối 25/6 thì gia đình nhận được tin bà đã chết. Vì 2 người con của bà Th. cũng đều ở trạng thái tâm thần không bình thường nên mẹ chết, mùi hôi thối bốc lên họ cũng không hay biết.

Anh Thái thẫn thờ cầm những chai nước người dân cho.

Sau cái chết của bà Th., những người sống trong ngõ 196 Tô Hiệu mong muốn chính quyền ra tay cứu lấy người con gái điên loạn đang sống lay lắt của bà.

Bà Nhung Hồng, người sống đối diện nhà bà Th. cho biết: "Khi biết bà Th. chết, chúng tôi hỏi Thái là mẹ chết từ bao giờ, Thái không nói gì chỉ im lặng ngồi uống nước ngọt, thỉnh thoảng lại hét lên những câu vô nghĩa.

Cô con gái thì trần truồng ngồi trên chiếc giường không nệm không chiếu. Thi thể bà Th. nằm ngay cửa ra vào. Hơn 1 năm nay bà vẫn nằm ở đó. Trừ khi dậy ăn uống còn lại bà không di chuyển kể cả khi đi vệ sinh".

Bà Hằng cho hay, bà Th. được xác định tử vong vào tối ngày 24/6. Khoảng 5h chiều ngày hôm sau thì người dân điện báo cho cảnh sát khu vực khi ngửi thấy mùi hôi thối bất thường.

Lãnh đạo phường Trại Cau xác nhận: Thời gian tới phường sẽ trình hồ sơ để đưa cậu con trai bà Th. đi bệnh viện tâm thần. Để cậu ta ở nhà có thể gây bất an cho nhân dân gần đó. Còn người con gái bị điên nhưng rất hiền chỉ ở yên trong nhà. Thi thoảng Thi có rên rỉ, khóc lóc nhưng không đe dọa đến ai.

Trước thông tin về hướng giải quyết sắp tới cho “gia đình điên” này của chính quyền, nhân dân ngõ 196 Tô Hiệu lại có đề xuất ngược lại.

Một người hàng xóm vẫn hay mang đồ ăn cho bà Th. kiến nghị: “ Chúng tôi mong nhà nước đưa cô Thi đi trại hoặc bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hồi nhỏ cô ấy có hơi chậm chạp nhưng chưa bị điên như bây giờ. Cô ấy không biết tự ăn, không làm chủ được hành vi.

Từ tết đến giờ cô Thi gầy đi rất nhanh, người chỉ có mỗi da bọc xương. Quần áo không chịu mặc, Thi đi vệ sinh như bản năng. Nếu bây giờ để cô ấy lại như vậy thì lại sẽ chết như người mẹ mà không ai hay biết.

Đặc biệt, nếu các cấp chính quyền tạo điều kiện thì đưa cả 2 người con của bà Th. đi trại tâm thần là tốt nhất, vì trong hoàn cảnh hiện tại, việc chăm sóc cả 2 là gánh nặng cho chính quyền và nhân dân. Chúng tôi mong muốn họ có cơ hội sống, vì họ cũng là con người ”.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ba-tu-vong-khong-ai-hay-biet-gia-dinh-khon-kho-toan-nguoi-dien-giua-long-thanh-pho-cang-a439686.html