Người đàn bà nhận án tử sau lần giấu bánh ma túy vào… áo ngực

Được đối tượng lạ mặt thuê vận chuyển ma túy về Hà Nội, Hoa nhận lời vì hám tiền công để rồi phải trả giá quá đắt…

Ngày 27-4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lò Thị Hoa (SN 1990, trú xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La) ra xét xử sơ thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đây không phải lần đầu tiên Hoa hầu tòa. Trước đó, người phụ nữ này từng bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhưng sau khi ra tù, Hoa đã “ngựa quen đường cũ”.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 26-7-2020, Tổ công tác Y2-141 (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) kiểm tra hành chính xe ô tô do Tạ Quang Duy (SN 1992, ở Thuận Châu, Sơn La) điều khiển. Xe ô tô khi đó có Lò Thị Hoa.

Bị tuyên án tử, Lò Thị Hoa bưng mặt khóc nức nở.

Bị tuyên án tử, Lò Thị Hoa bưng mặt khóc nức nở.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Hoa có 2 bánh hình chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng, 1 túi nilon đựng 200 viên nén hình tròn màu hồng. Tại Công an phường Kim Liên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra người Hoa, thu giữ bên trong áo ngực cô ta có 1 bánh hình chữ nhật, trong chứa chất bột màu trắng.

Theo kết luận giám định, 3 bánh hình chữ nhật có trọng lượng gần 1.000 gam thu trong túi xách và trong áo ngực của Hoa là ma túy loại Heroin, 200 viên nén màu hồng là ma túy loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra Lò Thị Hoa khai nhận chiều 25-7-2020, Hoa tình cờ gặp một người phụ nữ không quen biết tại khu vực chợ Tông Lạnh (huyện Thuận Châu, Sơn La). Người này đã thuê Hoa vận chuyển 1 túi xách bên trong có 3 bánh Heroin từ đèo Chiềng Pắc (xã Pan Phặng, huyện Thuận Châu, Sơn La) về khu vực Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) với giá 20 triệu đồng.

Theo lời người phụ nữ kia, Hoa chỉ cần mang tới địa điểm trên sẽ có người ra nhận hàng. Đồng ý, Hoa cho giấu 1 bánh Heroin vào áo ngực, còn lại 2 bánh và 200 viên ma túy, Hoa để trong túi.

Sau đó, Hoa thuê taxi mang ma túy về Hà Nội. Tuy nhiên, khi về đến phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) thì Hoa bị công an kiểm tra, bắt giữ. Đối với người phụ nữ đã thuê Hoa vận chuyển ma túy, do không xác định được nhân thân của người này nên chưa có căn cứ để xử lý.

Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của Lò Thị Hoa là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, do vận chuyển lượng ma túy rất lớn. Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt nữ bị cáo này mức án tử hình về tội danh bị truy tố.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ba-nhan-an-tu-sau-lan-giau-banh-ma-tuy-vao-ao-nguc-post464779.antd