Người đàn bà bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Bà Hà đã gọi chồng cũ của mình đến cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai mở được két sắt, lấy tiền và vàng gom lại cho vào túi rồi cùng bỏ trốn. Tuy nhiên, sau 27 năm trốn chui trốn nhủi, bà Hà cũng đã sa lưới Công an.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM cho biết đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1960, ngụ quận 2, TP HCM) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Bà Hà là đối tượng truy nã theo quyết định truy nã số 03 của Công an quận 3 vào ngày 15/2/1993.

Theo hồ sơ, bà Hà đến giúp việc cho chị Đào Kim Thủy (ngụ phường 14, quận 3) vào năm 1991 thông qua một người quen. Do tin tưởng bà Hà nên chị Thủy nhiều lần giao chìa khóa nhà cũng như giao nhà cho bà Hà trông coi.

Ngày 8/1/1993, chị Thủy có việc ra ngoài nên giao chìa khóa nhà cũng như chìa khóa phòng ngủ cho bà Hà. Do bà Hà nhiều lần nhìn thấy người thân chị Thủy mở két sắt nên biết trong đó có vàng cũng như tài sản có giá trị nên nhân cơ hội chủ nhà ra ngoài Hà đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Bà Hà đã gọi chồng cũ của mình là ông Nguyễn Văn Xưa (SN 1961) đến cùng thực hiện hành vi. Do Hà biết được mã số két sắt nên cả hai mở được két sắt, lấy tiền và vàng gom lại cho vào túi rồi cả hai cùng bỏ trốn.

Hà nói rằng sau khi gom tài sản, ông Xưa đã chở Hà ra Bến xe Miền Đông để cả hai đón xe đến miền đất mới sống tới đầu bạc răng long. Tuy nhiên, Hà đứng chờ nhưng ông Xưa đã ôm số tài sản vừa trộm được cao chạy xa bay một mình. Bà Hà khai rằng do ông Xưa không trở lại nên bà đành bỏ trốn một mình.

Hiện Công an đang mở rộng vụ án, tiếp tục truy tìm ông Nguyễn Văn Xưa để làm rõ lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nguoi-dan-ba-bi-bat-sau-27-nam-tron-truy-na-83432.html