Người dân Australia nỗ lực giải cứu, chữa trị cho gấu Koala, kangaroo

Cháy rừng trong nhiều tháng liên tiếp tại Australia trở thành cơn ác mộng với hàng triệu cá thể hoang dã khi số lượng bị thương, chết cháy ngày càng tăng cao.

 Thảm họa cháy rừng tồi tệ ở miền nam Australia để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã bị phá hủy nặng nề. Người dân nước này đang tìm mọi cách để cứu các con vật mắc kẹt và bị thương do ảnh hưởng từ các vụ hỏa hoạn. Trong ảnh, Cheyne Flanagan, Giám đốc tại Bệnh viện Port Macquarie Koala chạm mũi với Paul, chú gấu Koala may mắn được đưa ra khỏi một khu bảo tồn thiên nhiên và đang trong quá trình hồi phục sau khi bị bỏng.

Thảm họa cháy rừng tồi tệ ở miền nam Australia để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã bị phá hủy nặng nề. Người dân nước này đang tìm mọi cách để cứu các con vật mắc kẹt và bị thương do ảnh hưởng từ các vụ hỏa hoạn. Trong ảnh, Cheyne Flanagan, Giám đốc tại Bệnh viện Port Macquarie Koala chạm mũi với Paul, chú gấu Koala may mắn được đưa ra khỏi một khu bảo tồn thiên nhiên và đang trong quá trình hồi phục sau khi bị bỏng.

Các tình nguyện viên tại Bệnh viện Port Macquarie Koala nỗ lực phối hợp với đội cứu trợ thuộc Công viên Quốc gia và dịch vụ giải cứu động vật hoang dã để chữa trị cho các chú gấu Koala bị thương. Do tính chất di chuyển chậm chạp, loài gấu túi Koala khó có thể thoát khỏi đám cháy dữ dội.

Chú gấu túi Koala có tên Friheads đang được điều trị vết bỏng trên bàn chân. Theo Telegraph, hơn 25.000 con gấu túi được cho là đã chết cháy. Lửa cháy lan quá nhanh là nguyên nhân khiến những con vật không thể thoát thân.

Tình nguyện viên Tracy Dodd bế một con kangaroo bị thương với đôi chân được băng bó toàn bộ. Bất chấp các nỗ lực cứu hộ, số lượng cá thể động vật được giải cứu vẫn ở mức rất ít so với số đang bị mắc kẹt trong các khu rừng.

Damian Campbell-Davys, một người làm công việc vận hành bể nước, giải cứu một chú gấu Koala khi anh “chiến đấu” với ngọn lửa gần khu vực Nerriga, New South Wales.

Các gia đình đi sơ tán mang theo chó cưng đến nơi an toàn. Trước mức độ lan rộng của các đám cháy, các vật nuôi trong nhà và trong trang trại cũng được di dời bằng tàu thuyền và máy bay ra khỏi khu vực nguy hiểm cùng với gia đình người chủ.

Nhiều khu chuồng trống ở các thị trấn cách xa đám cháy trở thành nơi trú ẩn cho các động vật lớn như lừa và ngựa.

Một người lính bế chú chó con của người dân lên trực thăng. Các bệnh viện thú y ở Australia đang hoạt động hết công suất để chăm sóc, điều trị bỏng cho động vật. Các cơ sở y tế cũng phải vật lộn liên tục để theo kịp số lượng loài cần hồi phục khẩn cấp.

Bernadette Foster, cư dân vùng New South Wales, chụp ảnh cùng hai chú chó của mình tại trung tâm cứu hộ Cobargo.

Theo ước tính của nhà sinh thái học Christopher Dickman từ Đại học Sydney (Australia), hơn 1 tỷ cá thể động vật đã chết trên khắp đất nước kể từ khi các vụ cháy rừng bùng phát vào tháng 9 năm ngoái. Thảm họa này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn, đẩy nhiều loại động vật ở Australia đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn. Australia cũng là nơi có tỷ lệ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Trà My
Ảnh: Getty, Reuters.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-australia-no-luc-giai-cuu-chua-tri-cho-gau-koala-kangaroo-post1034386.html