Người dân ám ảnh vụ tai nạn thảm khốc 2 phụ nữ tử vong, bé trai nguy kịch

Người dân ở xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vụ TNGT làm 3 người thương vong.

Chiếc xe 36A-268.15 gây tai nạn

Chiếc xe 36A-268.15 gây tai nạn

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 15h30, ngày 31/5, tại Km35 +200, QL 217 đoạn qua (thôn Thành Phong thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), chiếc xe máy mang BKS: 36M9 - 2515 do bà Trịnh Thị Liên (51 tuổi, quê ở thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chở chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1989) và bé trai 8 tháng tuổi ở cùng thôn Phiến Thôn lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Ford Ecosport biển số 36A-268.15 đi theo hướng ngược lại, tông thẳng vào.

Hậu quả, vụ việc khiến hai phụ nữ tử vong tại chỗ; bé trai 8 tháng tuổi bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Tiến chỉ nơi phát hiện và sơ cứu bé trai

Khi PV trở lại hiện trường, ông Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi, ở thôn Thành Phong), vẫn còn rất xúc động cho biết: Lúc đó, tôi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe một tiếng rất động lớn. Lúc chạy ra thấy cảnh tượng kinh hoàng. Tôi thấy cô gái trẻ đã nằm bất động. Gần đó là một cháu bé đang khóc.

“Cháu bé khóc nấc nhưng rất nhỏ, mũi cháu bị đất chèn vào, trán bị xước đỏ nên tôi vội hô hoán mọi người lấy nước để rửa mặt, hô hấp và làm các bước sơ cứu cho cháu rồi đưa lên xe đi bệnh viện. Một lúc sau tôi mới thấy trong gầm xe ô tô con còn một người phụ nữ nữa nhưng đã tử vong. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”, ông Tiến nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT sau một ngày vẫn rất ảm đạm, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng

Anh Thành, chủ một cơ sở kinh doanh gần đó tiếp chuyện: “Cho đến bây giờ cả xóm vẫn bị chấn động, trong tâm trí vẫn còn ám ảnh, một cảnh tượng quá đau lòng. Nhìn thương quá, cô gái trẻ nằm cách xa con trai mình khoảng 10m, lúc này trong gầm xe, người phụ nữ đứng tuổi cũng nằm bất động”.

Khi được hỏi có thấy tài xế xe ô tô con hay không thì người dân nơi đây cho hay trong lúc hỗn loạn chỉ biết cứu người nên không để ý được trong xe có bao nhiêu người và ai lái. "Một lúc sau thấy Công an huyện, Công an tỉnh đến phong tỏa hiện trường khám nghiệm và sau đó là hai chiếc xe tang đến đưa hai thi thể để đưa đi hỏa táng", ông Tiến cho biết thêm.

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV Báo Giao thông, từ vị trí va chạm giữa chiếc xe máy và xe ô tô đến điểm dừng hẳn gần 200m, chiếc xe máy bị văng ra khoảng đất trống, cách đó là các nạn nhân cách nhau từ 10m trở lên. Sau khi đưa đi cấp cứu, hiện tại bé trai đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT. Hiện tại thông tin cụ thể đang được Văn phòng tổng hợp và sẽ cung cấp sớm cho cơ quan báo chí.

Qua tìm hiểu được biết, chủ chiếc xe ô tô con là ông Trịnh Xuân Dũng, ngụ ở Phố Mới Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Lái xe ô tô là Vũ Minh Hoàng (SN 1994) hiện đang công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà Liên đi xe máy xuống Bệnh viện Vĩnh Lộc đón mẹ con chị Thủy về vì con chị Thủy ốm nằm viện mấy hôm nay. Trên đường về nhà thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nguoi-dan-am-anh-vu-tai-nan-tham-khoc-2-phu-nu-tu-vong-be-trai-nguy-kich-d422816.html