Người Đà Nẵng hốt hoảng 'chạy nước' lần 2 khi mưa lại đổ xuống, đường lại ngập
Cơn mưa lớn chiều 10.12, khiến các tuyến phố tại TP.Đà Nẵng lại 'biến' thành sông. Nhiều cửa hàng không kịp trở tay, chỉ biết dùng ván, tôn… để chắn nước tràn vào. Cuộc giải cứu xe ở tầng hầm chung cư đã 'trắng tay'.
Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 10.12, sau trận mưa lớn kéo dài khoảng hơn 30 phút, các tuyến đường tại trung tâm TP.Đà Nẵng lại bị ngập nước chỉ trong vòng 2 ngày.
Trước đó, sáng 10.12 nước trên các con đường ở trung tâm như Lê Duẩn, Hàm Nghi, Hùng Vương, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi… đã rút hoàn toàn. Người dân quay lại sinh hoạt bình thường, các cửa hàng cũng dọn dẹp xong để ổn định buôn bán. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, trận mưa kéo dài hơn 30 phút khiến nước "quay lại tấn công" các tuyến đường.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các tuyến đường nói trên, nước ngập khoảng hơn 40 cm. Các cửa hàng kinh doanh không kịp dọn dẹp đồ đạc đã phải sử dụng ván, tôn, gạch… và bất kỳ thứ gì có thể để ngăn không cho nước tràn vào. Vài cửa hàng phải đóng kín cửa, ngừng bán.
Ghi nhận tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (72 Hàm Nghi, Q,Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), từ sáng 10.12 lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Ban quản lý chung đã huy động 2 xe chuyên nghiệp, nhiều máy bơm với công suất lớn để bơm nước ra khỏi tầng hầm nhằm giải cứu hơn 10 xe ô tô và 100 xe máy.
Thế nhưng sau nhiều máy bơm chạy hết công suất thì đến 13 giờ 30 phút cùng ngày (10.12), mưa lớn lại xuất hiện, nước lại ngập tứ phía, và tầng hầm... lại ngập. Mọi công sức coi như “đổ sông đổ biển”.
Đến chiều tối ngày 10.12, tình trạng đường ngập nước vẫn chưa cải thiện khiến người dân di chuyển khó khăn.