Người cứu nữ sinh khỏi miệng 'hà bá' kể lại phút giây vật lộn với dòng nước cuộn xiết

Thấy nữ sinh gieo mình xuống dòng sông, anh Trung vội lao theo vật lộn với dòng nước cuộn xiết 'cướp' nữ sinh khỏi miệng hà bá.

Ngày 18/4, nhớ lại sự việc, anh Trần Văn Trung (SN 1987, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in những giây phút mình vật lộn với dòng nước chảy xiết nỗ lực cứu nữ sinh đưa vào bờ an toàn.

Anh Trung nhớ lại, vào ngày 17/4, khi anh đang đi trên đường từ UBND xã Cẩm Hưng tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tới gần chân cầu Họ (thị trấn Cẩm Xuyên) phát hiện một nữ sinh có dấu hiệu lạ, đang bước qua lan can cầu, rồi bất ngờ nhảy xuống giữa dòng nước.

Vật lộn với dòng nước cuộn xiết, anh Trung đưa nữ sinh vào bờ an toàn.

Vật lộn với dòng nước cuộn xiết, anh Trung đưa nữ sinh vào bờ an toàn.

Không một chút suy nghĩ, anh Trung vội bỏ xe, cởi mũ bảo hiểm và lao xuống sông. Mặc dù biết bơi nhưng không giỏi mà cô gái này lại muốn quyên sinh nên "bất hợp tác". Cũng may là người thường xuyên vận động nên có thể lực và nhờ thêm sự giúp đỡ của em trai anh Trung là Trần Văn Hoàn, tuy nhiên cũng phải mất mấy chục phút, cẩ hai anh em mới kéo được nữ sinh L lên vào bờ an toàn.

Anh Trung chia sẻ: “Lúc ấy tôi mà không nhảy xuống sông nhanh, chắc khó cứu được nữ sinh L bởi em ấy sắp chìm. Ai trong cuộc sống cũng có lúc nghĩ quẩn, bồng bột. Khi thấy L đi đến giữa cầu rồi nhảy xuống dòng sông chảy xiết,, tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách giành lại sự sống cho em ấy" - anh Trần Văn Trung chia sẻ.

Lòng sông nhiều đá lởm chởm và cây sắc nhọn, nước cuộn xiết nên trong lúc nỗ lực cứu nữ sinh anh Trung đã đã bị thương ở chân, ở bụng.

Được biết, anh Trung hiện đang giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã kiêm Công an viên xã Cẩm Hưng.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-cuu-nu-sinh-khoi-mieng-ha-ba-ke-lai-phut-giay-vat-lon-voi-dong-nuoc-cuon-xiet-d122346.html