Người cũ...

Anh và cô đến với nhau sau khi trải qua vài mối tình. Quá khứ của cô chỉ là cái cảm giác thinh thích nhau tuổi ô mai, vài người bạn cùng có sở thích văn chương. Thực sự yêu để nghĩ đến hôn nhân thì chưa có ai.

Chàng thì ngược lại, mối tình nào cũng nồng thắm tưởng như đi đến “đầu bạc răng long” cùng nhau. Vậy nên, gần đến ngày cưới, cô có giao hẹn với anh: “Tất cả quá khứ hãy cho ngủ yên. Em chỉ cần anh sống tốt với em trong hiện tại và tương lai là mãn nguyện rồi. Chúng ta không nên mời người cũ tới dự đám cưới vì em e rằng sẽ mất vui...”. Chàng hứa hẹn chắc như đinh đóng cột: “Em yên tâm, anh dứt khoát với người cũ rồi. Tính anh là thế, không yêu nữa không thích lằng nhằng”.

Ngày ăn hỏi, sau khi nhà trai vừa ra về, bạn cô người yêu cũ của anh mò đến nhà cô. Chị ta thẽ thọt: “Anh ấy và bạn tôi đã đi quá giới hạn và cô ấy “dính bầu”. Sau khi cô ấy vừa giải quyết xong thì anh ấy nói lời chia tay và đến với bạn. Ngày hôm nay, tôi đến đây để nói cho bạn lường trước, sống với người như vậy tương lai không tốt đẹp gì đâu”. Nàng khá sốc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời rằng: “Cảm ơn bạn đã cho tôi biết quá khứ của anh ấy. Nhưng nếu các bạn thật sự tốt thì đã tìm tới để nói với tôi điều này sớm hơn chứ không phải vào đúng ngày ăn hỏi như thế này. Chúng tôi đã có cả một quá trình yêu nhau khá lâu và cô ta cũng biết điều này mà...”.

Ảnh minh họa

Thế rồi, đám cưới vẫn diễn ra. Sau ngày cưới, cô vô tình thấy đôi gối màu hồng, một cái ví kèm theo lá thư của người yêu cũ gửi cho anh. Cô hỏi, anh giải thích: “Mọi người trong gia đình khuyên anh nên mời cô ấy dự đám cưới. Cô ấy đến tặng quà lúc anh đi vắng. Người nhà nhận và để ở đó nhưng anh không đụng đến”. Cô cũng đành cho qua nhưng trong lòng đã giấu đi một phần ấm ức về điều đó.

Mà người cũ của anh cũng lạ, ngay cả khi anh và cô đã có con trai đầu lòng, cô ta vẫn tìm mọi cách níu kéo, kiếm cớ để gặp gỡ anh. Thậm chí, còn gặp riêng người thân trong gia đình anh hỏi dò về cuộc sống riêng của vợ chồng cô. Kèm theo đó là những lời “đâm bị thóc chọc bị gạo”. Phải chăng, sự hiếu thắng trong lòng người đó lớn hơn lòng tự trọng? Một lần nữa, cô phải yêu cầu anh dứt khoát với người cũ.

Thời gian trôi… Một lần đi công tác về đột xuất, cô chứng kiến người yêu cũ của anh đến nhà để quyết toán tiền vật tư. Lúc đó cô mới biết, anh vẫn qua lại làm ăn với gia đình người cũ sau lưng cô. Cũng từ ngày đó, cô bắt đầu thất vọng về anh, một người đàn ông thiếu bản lĩnh và không tôn trọng lời hứa của chính mình...

Cuộc sống mà, dường như ai cũng có người cũ và một góc khuất nào đó giấu trong ký ức. Nhưng... đừng bao giờ để “bóng ma quá khứ” làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-cu-126990.html