Người chuyên gỡ 'nút thắt' cho những vụ án lớn

Dưới cái tiết trời se lạnh của những ngày đầu tháng 12, tôi có dịp chuyện trò cùng với Thiếu tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - người chiến sĩ công an mê mẩn với màu áo xanh và cũng là thiếu tá trẻ có duyên phá những chuyên án lớn.

Tôi gặp Thiếu tá Hà Quang Hiếu cũng là một cái duyên, một sự tình cờ và may mắn bởi khi được đồng chí, đồng đội trong Công an huyện Thọ Xuân kể về bảng vàng thành tích cùng với những chuyên án lớn mà anh chỉ đạo triệt xóa thành công không chỉ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn khen ngợi mà còn gây tiếng vang lớn đối với nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Những cống hiến thầm lặng

Trước khi trở thành Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tá Hà Quang Hiếu cũng có thâm niên hơn 10 năm là lính hình sự và giữ nhiều cương vị khác nhau. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh là sự tự tin, hoạt bát, cộng với “tinh thần sắt, bản lĩnh thép” không chịu đầu hàng trước khó khăn, gian khổ. Trong mỗi chuyên án dù là nắng hè oi ả hay đông về lạnh giá, người lãnh đạo với làn da rám nắng vẫn cần mẫn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ của mình thực hiện công tác điều tra, khám phá vụ án rất tỉ mỉ và khá thuần thục. Cái chất “hình sự” thể hiện trong mỗi chuyên án quyết liệt, bản lĩnh, mau lẹ là vậy, thế nhưng khi nói về bản thân mình thì anh lại hết sức dè dặt. Anh không muốn nói nhiều đến những chiến công của mình bởi: “Mỗi khi tôi tham gia một chuyên án, tôi đều coi đó như là nhiệm vụ và có trách nhiệm phải hoàn thành. Tất cả những thành tích mà tôi có được ngày hôm nay đều có được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ những người đồng đội. Nếu chỉ có một mình thì chắc chắn đã không thể làm được như vậy”.

 Thiếu tá Hà Quang Hiếu khi còn mang quân hàm Đại úy.

Thiếu tá Hà Quang Hiếu khi còn mang quân hàm Đại úy.

Dù vẫn biết những chiến công đều là công sức của cả tập thể, thế nhưng nhìn vào những thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm của Thiếu tá Hà Quang Hiếu mới thấy hết được sự khiêm tốn và những nỗ lực của anh. Trưởng thành từ một người lính hình sự rồi trở thành Phó trưởng Công an huyện trẻ tuổi, anh đã cùng đồng đội tham gia phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ. Mỗi một vụ án điều tra, khám phá thành công anh đều động viên cán bộ, chiến sĩ cùng cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả. Với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, anh luôn là người lãnh đạo tận tình, công bằng, quyết đoán nhưng cũng hết lòng quý mến mọi người. Còn đối với các loại tội phạm trên địa bàn, chắc chắn cái tên của anh cũng chẳng còn xa lạ bởi sự tài giỏi, cứng rắn và khuôn mặt đậm chất hình sự khiến những tên tội phạm cộm cán nhất cũng phải cúi đầu nhận tội.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Thiếu tá Hà Quang Hiếu nhận công tác tại Đội Hình sự, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Những năm gắn bó, lăn lộn với địa bàn là cả một quá trình dài anh rèn luyện và thử thách bản lĩnh nghề nghiệp của mình. Nhiều vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Sơn trong những năm trước đó anh đều trực tiếp tham gia phá án cùng đồng đội.

Sau nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi, Thiếu tá Hà Quang Hiếu sớm được sự tin tưởng của lãnh đạo và sự tin yêu của đồng chí, đồng đội, từ cương vị Đội phó, Đội trưởng Đội Hình sự mà gần đây nhất là năm 2017 anh đến nhận và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân. Những ai từng quen biết và làm việc cùng với vị Thiếu tá sinh năm 1985 này đều không lạ gì sự nhanh nhẹn, quyết đoán, và khả năng phán đoán tình huống của anh trong những vụ án khó hoặc có tính chất phức tạp.

Thiếu tá Hà Quang Hiếu tâm sự, đối với những vụ án hình sự xảy ra đều cần phải được xử lý một cách nhanh nhạy. Chính vì vậy, dù tính chất phức tạp đến đâu, cũng đều đòi hỏi người chiến sĩ khi tham gia phá án phải có sự tập trung kiên trì để tìm ra manh mối đấu tranh, giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 11-2020 trên địa bàn huyện Thọ Xuân xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn. Xác định hành vi phạm tội ngang nhiên, bất chấp pháp luật của các đối tượng đã gây nhiều những bức xúc trong dư luận xã hội, được sự tin tưởng giao nhiệm vụ từ đồng chí Trưởng Công an huyện, anh đã chỉ đạo Đội Hình sự lập chuyên án để đấu tranh. Điển hình nhất là vào rạng sáng ngày 22-10-2020, sau khi tiếp nhận tin báo cướp tài sản xảy ra tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, thời điểm xảy ra vụ án hết sức nhạy cảm, Công an huyện Thọ Xuân đã thành lập Ban Chuyên án, đồng chí Thiếu tá Hà Quang Hiếu được Trưởng Công an huyện Thọ Xuân tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ đạo khẩn trương phá án. Sau hơn 6 ngày miệt mài, mật phục, Ban Chuyên án đã quyết định phá án và bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Chuyên án đã gây tiếng vang lớn trong Công an tỉnh Thanh Hóa, được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen, thưởng nóng 20 triệu đồng và nhận được sự khen ngợi của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Có lẽ, mỗi một chuyên án, vụ án mà anh chỉ đạo đều hằn in những nếp nhăn trên vầng trán bởi những đêm trăn trở, thức trắng cùng cán bộ, chiến sĩ tìm ra manh mối và hướng giải quyết vụ việc. Chặng đường phá án không mệt mỏi ấy cũng đồng nghĩa với việc những đêm dài đằng đẵng và bữa cơm với gia đình cũng thưa dần mà có lẽ cũng thành quen.

Khắc ghi lời Bác dạy - Vị trí nào cũng hoàn thành nhiệm vụ

Không chỉ được mọi người biết đến trong mỗi lần phá án thành công, Thiếu tá Hà Quang Hiếu còn là một người lãnh đạo tận tâm, tận tụy và tài tình; luôn cởi mở, chia sẻ cho cán bộ, chiến sĩ những kinh nghiệm thực tiễn và giúp họ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Hà Quang Hiếu (thứ 3 từ phải sang) vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Ngoài thời gian công tác, Thiếu tá Hà Quang Hiếu thường dành phần thời gian còn lại của mình đến từng Đội nghiệp vụ động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ của mình nỗ lực, cố gắng. Đằng sau mỗi lời động viên của anh chính là tấm lòng và trái tim ấm áp tình người của một người lãnh đạo tận tâm, tận tình. Cán bộ, chiến sĩ cũng không khỏi lạ lẫm bởi tình cảm trân quý ấy từ anh. Đồng chí Thiếu úy Mai Việt Anh - Cán bộ Đội điều tra Tổng hợp chia sẻ: “Thiếu tá Hà Quang Hiếu không chỉ được mọi người biết đến là “khắc tinh” của bọn tội phạm mà còn để lại ấn tượng với mọi người sự gần gũi, hòa đồng, luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên cán bộ trẻ chúng tôi cố gắng, vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ chính cái nắng, cái mưa, khói bụi và những hiểm nguy rình rập đã giúp Thiếu tá Hà Quang Hiếu yêu màu áo và yêu nghề hơn. Rất nhiều chiến công làm nên thương hiệu của một đơn vị “tay phải” trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm trên địa bàn huyện, nhưng cũng đủ để làm nên chữ “duyên” của vị Phó trưởng Công an huyện sắc bén và nhanh nhạy, đầy trách nhiệm và tận tụy trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Kể về con đường đã đưa anh đến với nghề, Thiếu tá Hà Quang Hiếu luôn tự hào, vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân vì thế bản thân anh luôn nỗ lực không ngừng. Từ ngày nhỏ, anh đã ngưỡng mộ công việc của những người chiến sĩ Công an và luôn có ước mơ sẽ được khoác trên mình bộ sắc phục công an để truy bắt tội phạm. Mong muốn ấy cứ lớn dần, trở thành một sự thôi thúc mãnh liệt và giúp anh quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Thế nhưng, điều đặc biệt hơn cả, mà nói như người cựu trinh sát hình sự này là công việc nhiều lúc bận rộn, những chuyến đi công tác xa gia đình dài đằng đẵng đã giúp anh trở nên bản lĩnh hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc là thời gian dành cho gia đình cũng một thưa dần đi. Nhưng không vì thế mà sự quan tâm dành cho gia đình nhỏ có hạn mà thậm chí những người hậu phương của anh luôn ủng hộ, động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh cố gắng, nỗ lực không ngừng.

Giờ đây trên cương vị là Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, Thiếu tá Hà Quang Hiếu vẫn luôn tâm đắc với một điều, dù ở bất kỳ vai trò nào thì cũng luôn phải hết mình với công việc, thực sự tâm huyết với nghề và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự: “Dù ở cương vị công tác nào chắc chắn sẽ vẫn còn bộn bề những khó khăn, nhưng nếu biết phát huy tính tập thể, biết dựa vào đồng đội, biết nâng cao được sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì tôi tin rằng sẽ có thể vượt qua được khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Với những cống hiến và thành tích đạt được, trong hơn 10 năm thầm lặng tận tụy trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, với cương vị là người thủ lĩnh cần mẫn, nhiệt thành với công việc, anh vinh dự được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hơn 20 bằng khen, giấy khen các loại trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và 3 năm liên tiếp là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Những thành tích đó chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành Công an dành cho anh. Nhưng hơn hết, đối với anh, những ghi nhận về một Thọ Xuân không có tệ nạn, tội phạm, nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc mới chính là những “điều hạnh phúc” của một vị thủ lĩnh đầy tâm huyết và tận tụy của lực lượng Công an huyện Thọ Xuân.

Bài, ảnh: LÊ VĂN VỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-12/nguoi-chuyen-go-nut-that-cho-nhung-vu-an-lon-645412