Người chuyển giới mưu sinh: Tây Thy áo bà ba đi bán bắp nướng

Bị gia đình phản đối vì thích chuyển giới từ nam sang nữ, Tây Thy (tên thật là Nguyễn Thành Công) đã phải bươn chải nhiều nghề mưu sinh, kiếm sống ngoài đường phố nhưng cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, ngày ngày mặc áo bà ba bán bắp ngô nướng

 Sự chịu khó, và tính cách ngoan hiền đã khiến Tây Thi có được lượng khách hàng lớn tới mua bắp nướng ủng hộ. Ảnh: Minh Thiện

Sự chịu khó, và tính cách ngoan hiền đã khiến Tây Thi có được lượng khách hàng lớn tới mua bắp nướng ủng hộ. Ảnh: Minh Thiện

Mê các kép đẹp, nên Tây Thy quyết định trở thành phụ nữ. Ảnh: Minh Thiện

Sống là không chờ đợi

Mỗi ngày, vào lúc gần 11h, là Tây Thy bắt đầu tất bật chuẩn bị các đồ dùng, thức ăn để đi bán bắp nướng trộn xá xíu. Trong căn phòng trọ ở cùng chị gái tại Q. Tân Phú, TPHCM, Tây Thy luôn chân luôn tay sắp xếp món này, món kia, thoăn thoắt, gọn gàng, khéo léo. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đồ mang đi bán xong xuôi rồi, Tây Thy bắt đầu tắm gội, mặc đồ bà ba đẹp và ngồi trước cửa nhà lấy ánh sáng trang điểm.

Cô thích nhất khoảng thời gian này trong ngày, được mặc đồ đẹp, vẽ chân mày, thoa phấn, tô son, ngắm nghía dung nhan trước gương. Chừng gần 15h, Tây Thy bỏ các đồ nghề lên xe ba gác, rồi leo lên ngồi luôn. Chiếc xe ba gác được ông dượng chở, chạy thẳng tới con hẻm trên đường Ông Ích Khiêm, Q.11. Nơi đó, đang có vài youtuber đã chờ Tây Thy sẵn. Các em tới quay Tây Thy bán bắp, đưa lên trang youtube của mình. Và các youtuber này cũng không chỉ biết thực hiện việc của mình.

Mỗi em 1 việc, người phụ Tây Thy sắp xếp đồ, người lột vỏ bắp ngô, người nướng bắp. Mọi người tự nhiên làm các công việc của mình, nhẹ nhàng, vui vẻ, cười nói đùa giỡn nhau. Những người khách đầu tiên đã tới xếp hàng mua. Người ít nói thì nhìn Tây Thy tủm tỉm cười. Người mau miệng thì khen cô duyên dáng, xinh gái. Tây Thy tay làm miệng cám ơn khách liên hồi. Có lẽ vì cái dáng, cái duyên ấy, mà chiếc xe bán bắp nướng trộn xá xíu tôm khô của Tây Thy nổi tiếng khắp quận. Nhiều người ở nơi xa cũng chạy tới mua ủng hộ cho chàng trai luôn mong muốn trở thành nữ giới, và đang trên đường hoàn thiện chuyển giới. Tây Thy nói, đã chích liên tiếp được 4 mũi hormone nữ rồi, sẽ tiếp tục chích tiếp để cơ thể mềm mại, nữ tính hơn.

Bị gia đình ngăn cản, Tây Thy đã đi buôn bán ngoài đường để thỏa ước mơ mặc đồ đẹp và trang điểm như phụ nữ. Ảnh: Minh Thiện

"Năm em 12 tuổi, hàng ngày vừa đi học vừa đi bán vé số. Những lúc rảnh rỗi, em thường coi ca cổ và rất mê các kép đẹp. Coi riết rồi thích các anh vô cùng. Em nói với mẹ và chị Hai là muốn thành con gái, nhưng 2 người không đồng ý. Mẹ còn đánh em, bà rất lo em sẽ nửa gái nửa trai, ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai sau này", Tây Thy tay nướng bắp, miệng kể chuyện.

Những ngày nhà vắng người, cậu bé Nguyễn Thành Công đều mang quần áo của mẹ, của chị Hai ra mặc, và thích mê các loại áo thướt tha của phụ nữ. Để được thỏa khát vọng trở thành phụ nữ, cậu bé Công đã xin mẹ đi bán đậu phộng luộc ở xa. Cứ vừa ra khỏi nhà, là Công tới cổng chợ thay đồ, mặc áo ngực. Dưới rổ đậu phộng là thỏi soi, hộp phấn. Giọng nói dậy thì ồm ồm của cậu trai mới lớn, nhưng lại được giấu dưới sự trang điểm vụng về giống con gái, khiến nhiều khách hàng lạ lẫm. Họ mua đậu phộng của Công, để hỏi han, để thỏa sự hiếu kỳ, để được Công nói chuyện rồi chọc ghẹo. Công vừa bán được nhiều đậu phộng, vừa được trang điểm và mặc đồ con gái mà không bị mẹ và chị Hai phát hiện, thì rất vui, rất thích.

Chị gái Hai Loan (bìa trái) và Tây Thy cùng mặc áo bà ba đôi để pose hình. Ảnh: Minh Thiện

Mãi rồi mọi thứ cũng không giấu được lâu, ai ai cũng biết Công quá khao khát trở thành phụ nữ. Mẹ đánh mắng mãi cũng không lay chuyển được cậu con trai, thì đành buông xuôi, lo lắng nhìn con thay đổi và phát triển.

Ở quê nhà Sóc Trăng và Cần Thơ 1 thời gian, Công theo mẹ, chị Hai vào Sài Gòn buôn bán. Nhìn các chị, các mẹ mặc áo bà ba đẹp quá, Công nghĩ rằng nếu đi bán bắp nướng mà mặc áo bà ba thì hẳn đẹp lắm, nên đã quyết định "xây dựng hình ảnh" cô Ba bán bắp mặc áo bà ba. Bắp nướng trộn mỡ hành, xá xíu, tôm thịt của cô Ba vừa ngon, người bán lại mau miệng chào hỏi, nên khách tới mua mỗi ngày mỗi đông. 1 trong các youtuber tới quay đưa lên youtube đã quyết định đặt tên cho cô Ba là Tây Thy. Vậy là Công có tên mới, nữ tính và dễ thương vô cùng. Nghe ai gọi Tây Thy, Tây Thy, cô Ba đều cười tươi hết cỡ.

Lo lắng cho tương lai của em trai, nên ban đầu chị ruột Hai Loan không đồng ý cho em chuyển giới, nhưng tới thời điểm này, thì chị đã thay đổi quan điểm, ủng hộ Tây Thy. Ảnh: Minh Thiện

Cho mình, cho người

Bữa rồi điện thoại cho Tây Thy, hỏi đang ở đâu mà sao vắng 1 bữa bán bắp nướng, khiến mọi người đều nhớ, Tây Thy nói em về Sóc Trăng rồi chị ơi, em về làm đường đan cho bà con ở dưới này, em đang trộn cát cùng các anh, các chú để làm đường đi, mùa mưa vào ấp không bị sình lầy nữa.

Mấy bạn youtuber cũng không bỏ lỡ cơ hội "nhiều chuyện" để quay các clip gửi cho người coi, nên đã chuyển về Sài Gòn cho mọi người xem các hình ảnh của Tây Thy đang tất bật hỗ trợ mọi người trộn cát, trộn xi măng. Để khởi xướng cho việc làm đường này, Tây Thy đã lên mạng quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Cô đã kết nối với bà con ở quê, rồi mọi người dùng tiền đó mua vật liệu, con đường đất trong ấp đã được thay bằng đường đan. Nhỏ thôi, mà ấm áp và chân tình. Người miền Tây bao giờ cũng vậy, lo cho mình và lo cả cho người.

Quyên góp được hơn 100 triệu đồng, Tây Thi đã đem tiền về quê hương Sóc Trăng làm đường đan giúp mọi người trong ấp đi lại không dính sình lầy mùa mưa. Ảnh: Minh Thiện

Tây Thy khoe có ai đó đã tài trợ tiền cho cô để chuyển giới tiếp, cơ thể hoàn hảo hơn, nhưng cô chưa có thời gian nghỉ bán để phẫu thuật. Cô tiếc khách hàng, mỗi ngày đều đứng chờ cô nướng bắp, trộn bắp. Các em bé đi học về đói bụng, kêu cha mẹ chở qua chỗ cô Tây Thy mua hộp bắp trộn, ngồi trên xe cầm muỗng xúc ăn ngon lành, chờ tới giờ học thêm. Các cặp tình nhân chở nhau tới, mua hộp bắp tặng nhau. Các bà, các mẹ, các dì, người nào đã từng mua bắp nướng trộn xá xíu của Tây Thy rồi, thì đều ấn tượng với cô bán bắp mặc áo bà ba, trang điểm xinh xắn, khéo léo trong pha chế món ăn dân dã đường phố. Chỉ có 20 ngàn đồng thôi, cũng đủ để ấm lòng ấm dạ lúc Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt cuối mùa.

Tây Thy có rất nhiều áo bà ba đẹp. Ảnh: Minh Thiện

Tây Thy có nhiều đồ bà ba đẹp, và rất thích mọi người tới chụp hình chung. Cuộc sống vất vả mưu sinh nhưng vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc của Tây Thy khiến nhiều khách hàng vui lây.

Hình ảnh Tây Thy mặc áo bà ba chuẩn bị tất bật các công đoạn bán bắp nướng trộn xá xíu khiến nhiều khách hàng thích thú và ủng hộ. Ảnh: Minh Thiện

"Tới giờ nhìn thấy em trai tui đã trở thành cô gái được nhiều người yêu mến, tui cũng mừng lắm. Ngày trước chỉ lo cho tương lai bấp bênh, mờ mịt của em, nhưng giờ thì tui đỡ lo nhiều rồi. Tui vui vì Tây Thy đã được sống đúng với khát vọng trở thành phụ nữ của mình", chị Hai Loan, chị gái của Tây Thy cho biết.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-chuyen-gioi-muu-sinh-tay-thi-ao-ba-ba-di-ban-bap-nuong-20201111155907993.htm