Người chồng Trung Quốc xô vợ xuống vách đá chỉ phải ngồi tù 10 năm

Wang Nan, nạn nhân trong vụ việc, bày tỏ sự tức giận khi nghe phán quyết mới nhất của tòa án. Wang cho rằng mức phạt này quá nhẹ đối với những gì đã gây ra cho cô.

Hôm 25/5, tòa án ở tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) đã quyết định giảm án tù chung thân cho một người đàn ông Trung Quốc xuống còn 10 năm, South China Morning Post đưa tin.

Người này bị kết tội cố ý giết người vì đẩy vợ đang mang thai xuống vách đá.

Wang Nan (33 tuổi) và đứa trẻ trong bụng, nạn nhân của vụ việc, đã sống sót sau cú ngã kinh hoàng nhưng cô bị thương nặng. Wang cho biết cô sẽ gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Thái Lan sau khi nhận được phán quyết của phiên điều trần thứ 2.

“Tôi sốc khi nghe được tin này đến mức không ăn ngủ được. Tôi không thể chấp nhận được điều đó”, Wang bày tỏ.

Yu không thừa nhận lồi lầm của mình. Ảnh: Handout.

Yu không thừa nhận lồi lầm của mình. Ảnh: Handout.

Tại phiên xét xử thứ nhất vào năm ngoái, Yu Xiaodong, người chồng, đã kháng cáo khi nghe phán quyết về mức tù chung thân và số tiền bồi thường dành cho mình.

Shi Datuo, luật sư của Wang, nói rằng thẩm phán trong phiên tòa thứ 2 đã giảm nhẹ hình phạt vì không có đủ bằng chứng cho tội cố ý giết người. Thay vào đó, người đàn ông này sẽ bị kết án về tội cố ý mưu sát.

“Tòa án cấp phúc thẩm đã không kiểm tra kỹ lưỡng và thiếu phân tích bằng chứng chi tiết”, Shi nói.

Wang cho hay Yu đã phủ nhận mọi cáo buộc và tất cả bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa đầu tiên, bao gồm cả đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh ta và cô. Trong đó có đoạn Yu thừa nhận đã cố tình đẩy cô.

Wang cho rằng mức án này quá nhẹ dành cho chồng cô. Ảnh: Handout, Wang Nan.

“Với bản án 10 năm tù, chỉ ít lâu nữa anh ta sẽ ra ngoài vì đã thụ án được 2 năm. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, Yu sẽ được ân xá. Đây là một ơn huệ không đáng với tội giết người. Theo logic này, anh ta sẽ chiếm trọn số tiền của tôi nếu tôi chết hoặc không bị trừng phạt vì tôi chưa chết”, Wang bức xúc.

Hành động man rợ của chồng đã khiến cô buộc phải bỏ đi cái thai trong bụng để điều trị chấn thương. Từ lúc xảy ra vụ việc (tháng 6/2019) đến hiện tại, cô vẫn chịu đau đớn về thể xác.

Mức án quá nhẹ

Sự việc xảy ra khoảng 2 năm trước. Yu Xiaodong đã cố ý đẩy Wang Nan, lúc đó đang mang thai 3 tháng, xuống vách đá ở vườn quốc gia Pha Taem (Thái Lan) khi đôi vợ chồng đi ngắm bình minh.

Wang may mắn sống sót nhờ một lớp cây dày giúp cô giảm tốc độ rơi trước khi đâm sầm vào tảng đá lớn.

Trước đó, Yu đã gây áp lực buộc Wang phải đưa tiền để trả các khoản nợ cờ bạc. Tòa án địa phương cho rằng âm mưu giết người của Yu là hòng chiếm đoạt tài sản từ vợ. Tại thời điểm đó, người đàn ông này đang thất nghiệp.

Wang phải dành thời gian dài để hồi phục và quay lại cuộc sống bình thường.

Wang cảnh báo nó sẽ là một "tấm gương" khủng khiếp cho công chúng nếu Yu chỉ phải nhận 10 năm tù. Cô không phải là người phụ nữ Trung Quốc duy nhất ở Thái Lan là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Tháng trước, một người đàn ông đến từ thành phố Thiên Tân đã bị kết án tử hình tại xứ Chùa Vàng vì tội dìm chết vợ mình khi đi nghỉ mát cùng con gái ở Phuket vào năm 2018, theo South China Morning Post.

Người này sau đó đã thừa nhận với gia đình rằng anh ta giết vợ để đòi hợp đồng bảo hiểm trị giá hơn 30 triệu nhân dân tệ (4,6 triệu USD).

Phần lớn dân mạng xứ Trung đồng tình với Wang và bày tỏ sự tức giận trước phán quyết mới nhất: “10 năm cho tội cố ý giết người vợ đang mang thai? Tôi còn không thể chấp nhận điều này chứ đừng nói đến nạn nhân. Cô ấy đã mất con vì cú ngã. Hắn ta đã giết một đứa trẻ chưa ra đời”.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-chong-trung-quoc-xo-vo-xuong-vach-da-chi-phai-ngoi-tu-10-nam-post1220479.html