Người chồng 'nghiện việc nhà'

'2 vợ chồng cứ lăn xả mọi việc nhà, giúp đỡ nhau từng chút một nên trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Có lẽ bí quyết hạnh phúc của vợ chồng em chỉ đơn giản như thế thôi'...

Người phụ nữ trẻ sinh năm 1993 Bùi Nguyễn Hồng Hà (ở Hà Nam) vui vẻ kể về hạnh phúc với người chồng hơn cô 8 tuổi. Sống với nhau đã 7 năm nhưng hiếm khi nào vợ chồng cãi vã, to tiếng. "Hiện vợ chồng em có con gái nhỏ 6 tuổi và con trai 3 tuổi. Em làm chủ cửa hàng thời trang, còn chồng em làm chuyên gia cho công ty nước ngoài" – Hà tâm sự.

Hồng Hà cho biết, ngay từ thời mới quen và yêu nhau, anh ấy đã chăm sóc cho người yêu từng chút một. "Phòng trọ của em khi ấy đều 1 tay anh bài trí, sắm sửa chỉ với duy nhất 2 màu hồng và đỏ. Từ nệm, ga phủ giường, tủ áo quần, gương soi, lược, dép đi trong nhà đều chỉ 2 màu đỏ và hồng. Ngay cả trong nhà vệ sinh thì chậu tắm, chậu giặt đồ, bàn chải đánh răng, cọ chùi toilet, móc phơi đồ đều màu đỏ choét" – Hà bật cười với những sở thích khác người của người bạn đời khiến cô luôn thấy thú vị.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Hồi ấy, em không đi sắm đồ cùng anh, vì em phải đi làm ca ở nhà máy nên khá mệt, cứ về nhà là em lăn ra ngủ bù, thậm chí bỏ cả bữa ăn chỉ để ngủ. Có hôm em làm tới 10h đêm, thất thểu về tới nhà thì phát hiện túi gà KFC treo trước cửa phòng còn nóng hổi anh gửi. Lúc nào có chuyện gì giận dỗi nhau, anh không xin lỗi bao giờ, nhưng chỉ vài ngày nguôi giận là anh tự làm lành trước với chậu hoa hướng dương xinh xinh treo trước cửa phòng thay lời muốn nói với em" – Hà khẽ vuốt mái tóc dài, gương mặt ửng hồng kể về chồng.

Cách đây 6 năm, lúc Hà mang bầu con gái đầu được 4 tháng, cô bị ốm nghén quá. Cứ hễ đi làm được 4, 5 tiếng ở xưởng là cô vã mồ hôi, hoa mắt muốn xỉu. Cô đành xin về giữa buổi nên không được chấm công ngày đó. Anh lo lắng đã bảo vợ xin nghỉ làm, bởi cố gắng đi làm nhỡ ảnh hưởng đến an toàn của con và cả cô nữa....

"Lúc em nghỉ làm rồi, 3 ngày anh đi làm về thấy em ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trời đã tối om mà em không bật đèn trong phòng. Anh sợ để em ở nhà 1 mình sẽ buồn, lại lo nhỡ lâu ngày cứ thế, mẹ chồng nhà ở gần đó mà ghé thăm bất ngờ lại ngứa mắt với con dâu, dễ mâu thuẫn, sinh chuyện. Vậy là anh ra ngoài thuê cho em 1 phòng trọ. Sáng anh đi làm thì chở luôn vợ tới đó, mang theo laptop cho vợ "cày" phim. Trưa anh gọi đồ ăn ship tới cho vợ, hết giờ làm anh ghé đón vợ về nhà, tất nhiên là anh giấu bố mẹ anh chuyện vợ đã nghỉ làm" – Hà kể về hành động và suy nghĩ rất đáng yêu của chồng với niềm hạnh phúc khó tả.

Cứ như thế cho đến lúc cô mang bầu tháng cuối thì anh trả phòng trọ, đưa vợ về thưa với bố mẹ là thai vợ con lớn rồi, nên vợ xin nghỉ làm, con tính cho vợ về ngoại dưỡng thai đợi sinh cho cô ấy yên tâm. "Sáng hôm sau chồng đưa em về ngoại. Đến tận lúc sinh con em còn được ở cữ thêm 3 tháng với bố mẹ đẻ, lúc ấy anh và ông bà nội mới đón con cháu về" – Hà nhớ lại.

"Trong cuộc sống, cũng có lúc 2 vợ chồng em mâu thuẫn lặt vặt, nhưng anh lại xoa dịu vợ bằng món ăn ngon. Cứ lúc muốn làm lành với vợ là anh tự mua đồ, rồi về sớm nấu ăn. Em nghĩ, chả lẽ anh mua đồ ngon về nấu một mình ăn thì cũng tội lắm, thôi mình chả dại gì không ăn cơm chồng nấu. Cùng ăn, em bắt đầu chuyện con cái, công việc và không quên khen anh nấu bữa cơm hôm nay rất hợp với miệng em. Vậy là chỉ xong bữa cơm, chồng đã cốc hoặc véo má vợ một cái thật yêu, cuộc làm lành xong lúc nào không rõ. Vợ chồng em cứ được sống vì nhau mỗi ngày như thế, để gom nhặt hạnh phúc, thứ mà không gì có thể thay thế được".

Hà cho biết, cho tới bây giờ là 7 năm sống chung một nhà, anh vẫn thương vợ con nhiều như thế. Anh không la cà nhậu nhẹt, sáng đi, chiều về, thi thoảng mới đi nhậu với đồng nghiệp, bạn bè. Còn lại, anh cứ hết việc công ty lại chỉ mong về nhà sớm với vợ con. Anh cười bảo: "Vì anh nghiện gia đình của mình quá".

Lúc mới về nhà riêng, chưa mua máy giặt nên anh thường tranh với vợ giặt hết đồ của vợ con bằng tay. Đến hôm anh bị đau tay, không tiếp xúc với chất tẩy được, anh vội đi mua máy giặt, vì anh lo vợ mới sinh đẻ, con mọn, nếu giặt giũ cả ngày sẽ mệt mỏi, đau lưng. Thế nhưng, không vì thế mà Hà ỉ lại. Hà cho biết cô cũng rất chủ động cùng chồng làm việc nhà cũng như chăm sóc, nuôi dạy con. "Chồng em cứ đi làm về đến nhà là xắn tay vào giúp đỡ vợ mọi việc, kể cả lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, tắm cho con. Bữa nào vợ về trước nấu ăn thì anh giành phần rửa bát. Đây là chuyện tình cảm mà vợ chồng em muốn chia sẻ với nhau mỗi ngày, chứ không phải phân chia việc nhà rành rọt nhưng cả 2 vợ chồng đều thấy rất vui vì được sống vì nhau", Hà chia sẻ.

Về kinh tế thì chồng Hà thu nhập đều khoảng 20 triệu đồng/tháng, anh đưa hơn 3 phần cho vợ, chỉ giữ vài triệu đồng tiền xăng xe, cafe, cơm trưa. Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Hà tối nào cũng vui và rộn rã vì tiếng cười đùa của 3 bố con.

Theo Phunuvietnam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nguoi-chong-nghien-viec-nha-1376476.html