Người chồng mẫu mực

Nhân ngày 8/3, Ngọc Hoàng cho mời một số đấng mày râu ở dưới trần lên dự buổi tọa đàm 'Người chồng mẫu mực'(NCMM) lần X do ngài tổ chức và đích thân làm MC.

Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn quanh một lượt:

- Vẫn câu hỏi cũ: Các khanh làm gì để thể hiện là NCMM?

Hội trường nhà trời vang lên như sấm động:

- Em quyết không lập quỹ đen! Không la cà nhậu nhẹt! Không kết bạn với bác thằng bần!

- Tui sẽ luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc, đỡ đần vợ từ những việc không tên đến có tên. Luôn quan tâm đến từng nhịp thở, ánh mắt của vợ, khi thấy vợ “nóng” lên thì im, không đôi co, tranh cãi nửa lời.

- Tôi không bao giờ bạo hành, làm tổn thương vợ.

- Những ngày lễ phụ nữ, tui không chỉ tặng hoa, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, lo cho con học mà còn trổ tài làm bữa ăn “made in love” dành cho nàng.

- Xì-lô-gân của tui là suốt đời sẽ chỉ một vợ một chồng. Không bao giờ lén lút làm chuyện sáng đưa cơm đi ăn phở, trưa về với phở ăn cơm.

Ngọc Hoàng gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi ngài đột ngột hỏi:

- Ở dưới trần mọi người đang xôn xao chuyện chồng “chia tay đòi quà” vợ đến cả tiền ăn. Các khanh có biết không?

Một ông nhanh nhẩu:

- Tâu có. Anh chồng đòi lại tiền ăn mỗi tháng, tiền khám chữa bệnh thì mới chịu cho vợ mang theo đồ đạc, giấy tờ cá nhân sau khi hai người chia tay ạ.

- Các khanh nào có ý nghĩ đó không?

Hội trường nhà trời vang lên tiếng “không!” như sấm động:

- Đàn ông chân chính không ai làm thế.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/nguoi-chong-mau-muc-921170/