Người chồng 'chôn vùi' hạnh phúc gia đình vì cờ bạc

Nhiều lần vợ cho cơ hội để sửa sai, nhưng vì con ma cờ bạc dẫn lối, để rồi khi vợ đòi ly hôn, Ngô Văn Hùng, SN 1981, quê ở xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đã mua xăng đến nơi làm của vợ xuống tay với chính người đầu ấp má kề, vượt khó khăn sinh con cho hắn…

Ngày 16-3-2018, cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Hùng, SN 1981, trú tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ về hành vi giết người. Người mà anh ta xuống tay sát hại không ai khác chính là vợ mình.

Khi cờ bạc dẫn lối

Theo tài liệu điều tra, Ngô Văn Hùng có vợ là chị Nguyễn Thị Vinh, SN 1987, trú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Khoảng 21g ngày 3-2, Hùng đi xe máy đã tháo BKS xuống nơi chị Vinh đang làm thuê trên đường Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai. Trên đường đi, đối tượng nhặt một chai nhựa tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng rồi rút xăng ở xe máy trút vào đó. Đến nơi, khi nhìn thấy vợ, Hùng liền lao đến, chị Vinh sợ quá đóng cửa nhưng sức yếu không cản được chồng. Trong phòng, giữa hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Hùng phun xăng lên người chị Vinh. Thấy bật lửa cạnh chiếc điếu cày, nơi mình hay ngồi hút thuốc lào, Hùng chộp lấy, châm lửa đốt, khiến cả hai cùng bị bỏng nặng.

Sau 20 ngày điều trị, chị Vinh đã tử vong vào chiều 30 Tết. Về phần Hùng, trong lúc giằng co, bản thân anh ta cũng bị xăng vướng lên người và cũng bị bỏng nặng từ giữa người xuống chân. Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, ngày 13-2, Hùng đã được chuyển về Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ điều trị, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Đám tang chị Vinh tổ chức vào đêm 30 Tết Mậu Tuất, trong sự đau đớn tột cùng của bậc sinh thành khi người đầu bạc phải tiễn đưa người đầu xanh. Theo thông tin thì bố mẹ Hùng hiện giờ gia cảnh rất khó khăn, trong khi họ còn phải nuôi một đứa con riêng của Hùng với người vợ trước.

Đối tượng Ngô Văn Hùng đang được điều trị ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Đối tượng Ngô Văn Hùng đang được điều trị ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Niềm hy vọng vụt tắt…

Theo lời bà Lê Thị Đông (mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Vinh, nạn nhân trong vụ án) thì nhiều đời nay gia đình bà làm nghề chài lưới, cứ lênh đênh trên sông nước. Đến năm 2000, vợ chồng bà mới chắt bóp mua được mảnh đất dựng túp lều. Ông bà sinh được 6 người con, chị Vinh là út. Những người con khác chỉ học chưa hết lớp 3 vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Duy nhất có chị Vinh được học hết THPT.

Cứ nghĩ, con có học hơn các anh chị thì sẽ ra ngoài, làm được nhiều việc giúp đỡ bố mẹ và gia đình. Nào ngờ, vừa học xong THPT, chị Vinh nảy sinh tình cảm với Hùng, người đàn ông từng có một đời vợ; một đứa con riêng và đam mê cờ bạc. Bà Đông nhiều lần khuyên can, nhưng chị vẫn kiên quyết làm theo ý mình, tin rằng đó là số phận, sướng, khổ như thế nào cũng sẽ tự chịu trách nhiệm.

Sau khi cưới nhau, vợ chồng chị Vinh mở cửa hàng kinh doanh gas. Buôn bán thuận lợi, có của ăn của để, song Hùng bắt đầu bộc lộ thói hư tật xấu, thường xuyên say rượu và bỏ nhà đi đánh bạc. Khi chị Vinh vừa sinh con trai đầu lòng được mấy ngày, Hùng đã lấy xe máy đi cầm và đem toàn bộ tiền vợ dành dụm trong két sắt để đánh bạc.

Giữa năm 2017, chị Vinh phải đưa con trai về nhờ bà Đông chăm sóc giúp. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng, tại Phú Thọ, với sự chứng kiến của họ hàng bên nội, chị Vinh nói sẽ cho Hùng thời gian để sửa đổi, nếu không thì chia tay. Hùng thách thức vợ ly hôn. Khi chị Vinh viết đơn thì Hùng xé vụn tờ giấy. Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, vì Hùng thường xuyên đánh bạc mà đồng vốn kinh doanh chẳng còn, hai vợ chồng phải đi làm thuê cho một cửa hàng gas ở quận Hoàng Mai. Dù rơi vào cảnh ngộ như vậy, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, lấy tiền và xe máy của cửa hàng đi đánh bạc nên đã bị đuổi việc.

Cũng theo lời bà Lê Thị Đông thì vì nhẫn nhịn đến kiệt sức, chị Vinh đã đề nghị ly hôn nhằm cảnh tỉnh chồng. Nhưng Hùng đã điên cuồng, rắp tâm dùng xăng đốt vợ. Chị Vinh, con bà đã mất sau 20 ngày được cấp cứu trong viện. Đám tang con gái được gia đình làm đúng ngày 30 Tết. Người chết thì đã hết nợ đời, nhưng để lại một khối nợ cho người sống mà vợ chồng bà không biết rồi đây sẽ xoay xở ra sao.

Thời gian ở viện, cứ trung bình mỗi ngày thuốc men chi phí hết 15 triệu đồng. Vợ chồng bà bán hết những gì bán được để cứu con, không những thế, còn phải vay mượn của anh em, họ hàng. Những ngày khó khăn, không biết lấy đâu ra tiền điều trị cho con, bà Đông phải vay nóng lãi suất cao. Lãi mẹ cứ đẻ lãi con, mà cuối cùng, sinh mạng con gái vẫn không cứu được.

Theo Thượng úy Trần Anh Tuấn, Đội điều tra tổng hợp CA quận Hoàng Mai, Hà Nội thì anh đã làm nhiều vụ án trên địa bàn, tuy nhiên, vụ án này để lại trong anh nhiều day dứt. Bởi cả gia đình thủ phạm và nạn nhân đều rất nghèo.

Nay gia đình bà Đông (mẹ nạn nhân) lại phải gánh một cục nợ, chưa kể còn phải nuôi đứa cháu mồ côi mẹ, bố thì đi tù. Gia đình Hùng cũng khó khăn không kém, nhà bốn bức vách còn chưa trát vữa và họ cũng còn phải nuôi thêm đứa con riêng của Hùng. Họ đã hy vọng rất nhiều vào vợ chồng Hùng, nhưng vì cờ bạc mà anh ta đã nhấn chìm tất cả hạnh phúc gia đình và kéo theo bao người phải chịu cảnh khổ, cha mẹ mất con, con mất mẹ và rồi đây lại tiếp tục chịu tai tiếng khi có người cha đi tù vì gây tội với chính người mẹ của mình…

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-chong-chon-vui-hanh-phuc-gia-dinh-vi-co-bac-112227.html