Người chồng bị vợ dùng xăng đốt giữa bãi đất trống ở TP.HCM đã tử vong, mẹ già khóc ngất bên thi thể con

Đến trưa ngày 8/5, anh N.V.M (SN 1987, quê Tây Ninh), nạn nhân bị vợ dùng xăng đốt làm bỏng nặng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong quá trình thi thể nạn nhân được bàn giao về nhà để lo hậu sự, gia đình anh M. liên tục gào khóc thảm thiết.

Còn chị A., người cũng bỏng vì lửa xăng của chính mình đã được chuyển từ phòng săn sóc đặc biệt ra phòng thường.

Bệnh nhân N.V.M.

Bệnh nhân N.V.M.

Trước đó khoảng 19h15 đêm 17/4 theo thông tin ghi nhận được, anh M. và chị A. chạy xe máy mang ra bãi đất trống gần chợ An Sương, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) nói chuyện.

Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình nơi điều trị cho bệnh nhân những ngày qua.

Được một lúc, người dân gần đó thấy hai người cầm bình nhựa chứa xăng đổ lên người và châm lửa đốt. Lửa cháy dữ dội khiến cả hai hóa thành "ngọn đuốc sống".

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm.

Bệnh nhân A. vào trong tình trạng bỏng lửa xăng 33% độ 2, 3 rải rác toàn thân, bệnh nhân M. nặng hơn khi bỏng xăng 60% độ 2,3, 9% độ 3.

Thời điểm nhập viện, người vợ khai do giận chồng nên dùng xăng đốt chồng rồi tự thiêu cùng chết, trong khi người chồng chỉ khai rằng mình bị người khác đốt.

Gia đình buồn rầu khi những ngày qua phải vất vả lo viện phí cho bệnh nhân.

Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân được bù dịch, truyền nước, thay băng, kháng sinh và đưa thẳng vào khu săn sóc đặc biệt.

Xe cấp cứu đưa thi thể bệnh nhân về nhà xác.

Người vợ dù chỉ bỏng 33% nhưng bị rất nặng ở vùng mặt nên phải đặt nội khí quản.

Cả hai được điều trị liên tục từ lúc xảy ra sự việc đến nay.

Thiên Kim

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-chong-bi-vo-dung-xang-dot-giua-bai-dat-trong-o-tphcm-da-tu-vong-me-gia-khoc-ngat-ben-thi-the-con-20190508151838328.htm