Người chị thân tình của nữ chiến sĩ

'Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; gần gũi, quan tâm và giúp đỡ, đồng hành cùng các nữ chiến sĩ mới trong mùa huấn luyện' là nhận xét của Thượng tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 về Đại úy QNCN Lê Thị Hằng, Chính trị viên phó Đại đội Bộ binh 21 – Đơn vị huấn luyện nữ chiến sĩ mới.

Là một trong những cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện nhiều khóa nữ chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7, Đại úy QNCN Lê Thị Hằng được tin tưởng giao nhiệm vụ Chính trị viên phó Đại đội Bộ binh 21 - đơn vị huấn luyện nữ chiến sĩ mới năm 2020. Là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ và phải thực hiện lệnh cách ly với gia đình do dịch Covid-19, vì vậy chị đành phải gửi con nhờ ông bà chăm. Gác lại những khó khăn, vất vả của cuộc sống gia đình, chị vẫn hăng say, nhiệt tình với công việc và đơn vị.

 Đại úy QNCN Lê Thị Hằng luôn trò chuyện động viên thân tình với các nữ chiến sĩ mới.

Đại úy QNCN Lê Thị Hằng luôn trò chuyện động viên thân tình với các nữ chiến sĩ mới.

Đặc thù là đơn vị huấn luyện nữ chiến sĩ, trong thời gian huấn luyện sẽ phát sinh nhiều vấn đề về tâm, sinh lý và nhu cầu sinh hoạt phức tạp đòi hỏi người cán bộ phải sâu sát, thân tình với bộ đội. Từ thực tế đó, chị cùng với các cán bộ nữ trong đại đội thường xuyên bám nắm mọi hoạt động của bộ đội từ khi báo thức đến khi đi ngủ. Đại úy QNCN Lê Thị Hằng chia sẻ: “Cấp trên tin tưởng mới giao nhiệm vụ, chính vì vậy chúng tôi tự bảo nhau cùng cố gắng để hoàn thành với mục tiêu hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện”. Chính câu chuyện về sự nỗ lực vươn lên của chị đã truyền động lực giúp các nữ chiến sĩ vượt qua khó khăn.

Binh nhì Nguyễn Thị Thủy Tiên, chiến sĩ Trung đội 1, kể lại ấn tượng ngày đầu nhập ngũ: “Bước vào môi trường quân đội mọi thứ đều xa lạ, cảm giác nhớ nhà, nhớ bạn bè khiến em nhiều đêm khóc và thức trắng không ngủ được. Nhờ sự quan tâm, động viên của cán bộ chỉ huy, đặc biệt là chị Hằng thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm đã giúp em vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ”.

Chính trị viên phó Lê Thị Hằng động viên nữ chiến sĩ mới trên thao trường.

Gần gũi với nữ chiến sĩ mới, được nghe những câu chuyện cảm động về hoàn cảnh khó khăn của nhiều chiến sĩ, chị Hằng đã trao đổi trong chỉ huy và đề xuất thực hiện phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ngày đập heo, chị xúc động chia sẻ về câu chuyện của chiến sĩ Phạm Thị Huế, Trung đội 1, hàng tháng tiết kiệm gần 1 triệu đồng từ số tiền phụ cấp ít ỏi của mình gửi cho mẹ nuôi em. Đặc biệt việc Huế đã gửi chị những lon nước ngọt, những hộp sữa mà Nhà trường tặng chuyển về cho mẹ và em ở quê chính là động lực để chị đề xuất và triển khai thực hiện mô hình ý nghĩa này. Số tiền nuôi heo đất tiết kiệm được (hơn 7 triệu đồng), đơn vị đã trao 4 suất quà tặng 4 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp chia sẻ một phần khó khăn với gia đình của họ.

Binh nhì Phạm Thị Huế xúc động kể: “Tôi rất biết ơn chị Hằng cùng chỉ huy đơn vị và đồng đội. Món quà được nhận từ hoạt động nuôi heo đất là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi. Mẹ tôi đã rơi nước mắt khi chị Hằng gọi điện thông báo đơn vị tặng quà cho gia đình”.

Bằng sự quan tâm, gần gũi, biết lắng nghe, chia sẻ và luôn thân tình như một người chị với chiến sĩ của Đại úy QNCN Lê Thị Hằng đã tạo sức lan tỏa, sự tin tưởng, tình yêu thương với bộ đội. Chị thực sự đã trở thành người chị, người mẹ, người đồng chí và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các nữ chiến sĩ mới.

Bài, ảnh: ĐỨC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nguoi-chi-than-tinh-cua-nu-chien-si-619199