Người cha ở Texas: Jacklyn và tất cả bạn thân của con tôi đều bị giết

Ông Javier Cazares chở con gái Jacklyn Cazares đến trường để dự lễ trao thưởng vào sáng 24/5, không biết rằng đó là lần cuối cùng ông được gặp cô bé.

 Cây thánh giá có tên các nạn nhân trong vụ xả súng được đặt bên ngoài trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, hhôm 26/5. Ảnh: AP.

Cây thánh giá có tên các nạn nhân trong vụ xả súng được đặt bên ngoài trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, hhôm 26/5. Ảnh: AP.

Jacklyn Cazares chưa bước qua sinh nhật lần thứ 10, nhưng cô bé luôn tỏ ra chín chắn và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Jacklyn và người chị họ Annabelle Rodriguez đặc biệt thân thiết với 3 bạn học khác tại trường tiểu học Robb.

“Chúng đều đã ra đi. Tất cả bạn thân nhất của con bé cũng bị giết”, ông Javier Cazares xúc động nói, theo AP.

Jacklyn Cazares và Annabelle Rodriguez là 2 trong số 19 học sinh thiệt mạng hôm 24/5, khi tay súng 18 tuổi tiến vào một phòng học lớp 4 tại trường tiểu học Robb, ở Uvalde, phía tây nam Texas, và bắt đầu xả súng. Giờ đây, gia đình họ chỉ có thể níu kéo những kỷ niệm.

“Jacklyn không thích những kẻ bắt nạt và không muốn thấy những đứa trẻ bị trêu chọc. Con bé có trái tim rộng mở và luôn đầy tình yêu thương", ông Cazares nói.

“Lao ra từ địa ngục”

Ông Cazares chở con gái đến trường vào sáng thứ ba (24/5) để tham gia một buổi lễ trao thưởng. Khoảng 90 phút sau, gia đình nhận được điện thoại báo tin trong trường có một kẻ xả súng.

Jacklyn Cazares, học sinh lớp 4, nạn nhân trong vụ xả súng tại trường Robb, Texas. Ảnh: Wall Street Journal.

“Tôi lái xe như một con dơi lao ra từ địa ngục”, ông nói. "Con tôi đang gặp rắc rối".

“Có hơn 100 người đứng đợi, thật hỗn loạn”, ông Cazares kể lại cảnh tượng bên ngoài trường học khi đó. Ông ngày càng mất kiên nhẫn với cách phản ứng của cảnh sát và thậm chí còn nảy sinh ý định xông vào trường cùng một số người khác.

Ông Cazares cho biết cháu gái của ông đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện và nhìn thấy Jacklyn được đưa vào trong. Cả gia đình ngay sau đó đã đến bệnh viện và dồn dập yêu cầu thông tin trong gần 3 giờ. Họ van xin, khóc lóc và cho các nhân viên y tế xem ảnh của con gái mình. Cuối cùng, một mục sư, cảnh sát và một bác sĩ đã gặp họ.

“Vợ tôi đã đặt câu hỏi ‘con bé còn sống hay đã chết’ và họ nói ‘không, cô bé đi rồi’", ông Cazares nhớ lại.

Ông cố kìm nước mắt khi nghĩ đến việc con gái mình đã ở trong lớp học cùng tay súng bao lâu trước khi bị giết. Ông tìm thấy niềm an ủi khi tin rằng trong những giây phút cuối cùng, Jacklyn đã làm điều mà cô bé vẫn luôn làm - giúp đỡ các học sinh khác.

“Chúng tôi tự an ủi rằng con bé sẽ là một trong những người dũng cảm và cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể”, ông nói.

Người thân của một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại buổi lễ cầu nguyện ở Uvalde, Texas ngày 25/5. Ảnh: AP.

Ryan Ramirez cũng vội vã đến trường tiểu học Robb khi nghe tin về vụ nổ súng, hy vọng tìm thấy con gái Alithia và đưa cô bé về nhà, KTRK-TV đưa tin. Nhưng Alithia cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Trang Facebook của ông Ramirez đăng tải một bức ảnh, hiện được lan truyền khắp thế giới, trong đó Alithia mặc chiếc áo phông nhiều màu thông báo rằng cô bé đã hết tuổi "một chữ số" sau khi tròn 10 tuổi. Bức ảnh này được đăng lại vào ngày 25/5 (một ngày sau vụ xả súng), nhưng không kèm theo dòng chú thích nào, chỉ có hình ảnh Alithia mang đôi cánh thiên thần.

Với Maite Rodríguez, 10 tuổi, nạn nhân khác trong vụ xả súng, ngày thứ ba kinh hoàng đó đáng ra là một ngày hãnh diện.

Maite Rodríguez. Ảnh: Sky News.

Bà Ana Rodríguez, mẹ của cô bé, cho biết Maite vinh dự được trao thưởng nhờ đạt nhiều điểm A và B trong năm học.

“Con bé học tập chăm chỉ, tôi chỉ động viên nó”, bà Rodríguez nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/5 từ phòng ăn tại nhà riêng, nơi trưng bày một bó hoa hồng đỏ, giấy chứng nhận thành tích và ảnh của Maite.

Maite là một cô bé “tập trung, cạnh tranh, thông minh, xinh xắn và hạnh phúc”, bà nói.

Khi còn là học sinh mẫu giáo, Maite cho biết cô muốn trở thành một nhà sinh vật học biển và kiên định với mục tiêu đó. Cô bé đã nghiên cứu một chương trình tại Đại học Texas A&M ở Corpus Christi và nói với mẹ rằng sẽ chuẩn bị để theo học ở đó.

“Con bé quyết tâm đến vậy, chắc chắn nó rất đặc biệt. Maite sẽ trở thành một người đặc biệt”, bà nói.

Bà Rodriguez không muốn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày 24/5, nhưng rất buồn khi có báo cáo rằng cảnh sát đã đợi bên ngoài trường học khi nghi phạm nổ súng. Bà cho biết sẽ ủng hộ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.

Nỗi đau nhân đôi

Sự đau buồn càng tăng thêm vào ngày 26/5, khi truyền thông đưa tin chồng của một trong những giáo viên bị giết trong vụ xả súng, cô Irma Garcia, 48 tuổi, đã qua đời.

Ông Joe Garcia, 50 tuổi, đặt hoa tưởng niệm vợ mình vào sáng 26/5. Cháu trai của ông, John Martinez, nói với New York Times rằng “ông ấy bị ngã nhiều lần sau khi trở về nhà và qua đời vì một cơn đau tim”.

Năm học này là năm thứ 23 nhà giáo Irma giảng dạy tại trường tiểu học Robb. Trước đây, bà từng được trường Robb vinh danh là giáo viên của năm, và nhận giải thưởng về Giáo dục Xuất sắc từ Đại học Trinity vào năm 2019.

Trong 5 năm, bà Irma cùng phụ trách các học sinh với đồng nghiệp Eva Mireles - người cũng thiệt mạng trong vụ xả súng.

“Chào mừng các bạn đến với lớp 4! Chúng ta có một năm tuyệt vời ở phía trước!”, bà Mireles viết khi năm học bắt đầu. Dòng chữ giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh.

Mục sư Daniel Myers quỳ gối trước những cây thánh giá mang tên các nạn nhân trong vụ xả súng. Ảnh: AP.

Hai trong số những đứa trẻ thiệt mạng có thể đã không đến trường vào ngày vụ việc xảy ra.

Jayce Luevanos, 10 tuổi, đã xin đi cùng bà đến Sở thú San Antonio vào ngày 24/5. Tuy nhiên, gia đình nói với Jayce rằng việc nghỉ học vào những ngày cuối năm thật không hợp lý. Jayce cũng yêu thích trường học.

“Đó là lý do tại sao vợ tôi rất đau đớn, vì Jayce đã muốn đến San Antonio”, ông của Jayce, Carmelo Quiroz, nói với USA Today. “Thằng bé đã rất buồn vì không thể đi được. Có lẽ nếu Jayce đi cùng bà, giờ này thằng bé vẫn ở đây".

Em họ của Jayce, Jailah Nicole Silguero, 10 tuổi, cũng muốn nghỉ học vào ngày hôm đó. Mẹ của Jailah, bà Veronica Luevanos, rơi lệ nói với Univision rằng dường như cậu bé cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Trong khi đó, hai nhân viên thuộc lực lượng phản ứng đã phát hiện con của họ nằm trong số các nạn nhân khi đến hiện trường vụ xả súng.

Phó cảnh sát trưởng Uvalde Felix Rubio và vợ có mặt tại trường vào sáng 24/5 để chúc mừng con gái họ Alexandria Aniyah, 10 tuổi, vì cô bé đạt danh hiệu toàn điểm A và được nhận phần thưởng công dân tốt.

Trong một bài đăng trên Facebook, mẹ cô bé viết: “Chúng tôi nói với Alexandria rằng chúng tôi yêu con bé và sẽ đến đón sau giờ học. Chúng tôi không biết rằng đây là lời vĩnh biệt".

Nhân viên y tế Angel Garza cũng vội vã đến trường hỗ trợ ngay khi nhận thông tin về vụ xả súng và lập tức nhìn thấy một cô bé bê bết máu giữa đám trẻ đang kinh hãi chạy ra khỏi tòa nhà.

“Cháu không bị thương. Anh ta đã bắn người bạn thân nhất của cháu”, cô bé nói với Garza khi anh đề nghị giúp đỡ. “Cô ấy không thở nữa. Cô ấy chỉ cố gắng gọi cảnh sát".

Người bạn mà cô bé nhắc tới là Amerie Jo Garza - con gái riêng của vợ anh Angel Garza.

Amerie là một đứa trẻ hạnh phúc, có thành tích học tập tốt và thích vẽ. "Con bé rất sáng tạo", bà của cô bé nói. “Bất cứ khi nào nhìn thấy hoa, Amerie sẽ vẽ chúng”.

Hiện trường bên ngoài vụ xả súng khiến 19 học sinh thiệt mạng ở Mỹ Video từ bên ngoài trường tiểu học nơi xảy ra vụ xả súng tại Texas, Mỹ cho thấy thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-cha-o-texas-jacklyn-va-tat-ca-ban-than-cua-con-toi-deu-bi-giet-post1321128.html