Người cha làm tài xế taxi suốt 24 để tìm con gái mất tích và cuộc hội ngộ 'rơi nước mắt'

Ròng rã tìm con hơn 2 thập kỷ, hỏi từng hành khách mình gặp dù tia hy vọng mong manh nhất, người cha này cuối cùng cũng đã được hội ngộ với cô con gái mất tích đã lâu.

Ông Wang đã trở thành tài xế taxi với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy con gái

Wang Mingqing là một người lái taxi ở Trung Quốc. Hơn 24 năm trước, con gái của ông đã mất tích khi cô bé mới 3 tuổi.

Ông vẫn còn nhớ ngày con gái mất tích là ngày 8/1/1994, khi mình và vợ đang bán hoa quả trên đường phố Thành Đô. Trong khi đang mải lấy hàng cho một nhóm khách khá đông, ông và vợ đã lơ là con gái và khi vừa ngẩng đầu lên, họ không còn thấy cô bé nữa.

Ông Wang đã làm mọi điều có thể để tìm lại con. Ông liên lạc với cảnh sát, dán 10.000 tờ rơi tìm người trên đường, tìm kiếm các bệnh viện và trại trẻ mồ côi. Nhưng những cố gắng của ông đều là những nỗ lực trong vô vọng.

Khao khát tìm lại được con gái, ông quyết định trở thành một tài xế taxi vào năm 2015, hy vọng rằng biết đâu ông có thêm manh mối nào về con.

Ông đã phát hơn 5.000 danh thiếp để mong họ chia sẻ câu chuyện của mình nhiều hơn, hy vọng con gái sẽ biết được

Mỗi ngày, ông hỏi từng người khách một xem liệu họ có từng thấy cô bé hay biết gì về về cô không, ông cũng đưa họ danh thiếp với thông tin về con gái để họ chia sẻ lên mạng xã hội.

Mỗi ngày, ông tìm cách nhờ bạn bè, người quen chia sẻ thông tin về con gái mình dù tia hy vọng rất mong manh.

Năm 2017, cuộc tìm kiếm của ông Wang đã được đưa lên trang nhất của nhiều tờ báo ở Trung Quốc. Khi ấy, người ta ước tính ông đã trao khoảng 5.000 danh thiếp.

Manh mối của ông chỉ là bức ảnh và những thông tin ít ỏi, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng

"Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là một ngày nào đó con gái tôi sẽ bước lên xe và gọi "Bố ơi, là con đây!" - ông Wang chia sẻ. Khi một phóng viên hỏi ông sẽ nói gì với con gái, ông bỗng trở nên trầm ngâm. "Bố xin lỗi, bố đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha với con" - ông trả lời trong tiếng thở dài.

Dù thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, nhưng ông chưa khi nào từ bỏ hy vọng. Cuối cùng, vào Tháng 3, một người phụ nữ 27 tuổi tên Kang Ying sống tại Panshi đã tình cờ xem bản tin về câu chuyện của ông trên mạng. Tin rằng mình có thể là người con gái mà ông đang tìm kiếm, cô đã liên lạc với ông Wang và làm thủ tục xét nghiệm DNA.

Con gái ông Wang lúc nhỏ và khi trưởng thành

Vào ngày 1/4, kết quả xét nghiệm cho thấy cô đúng là con gái của ông Wang, với tên thật là Wang Qifeng. Cô nói rằng mình đã được nhận nuôi, và chưa từng hay biết rằng hóa ra cô sống cách bố mẹ đẻ mình chưa đầy 20km.

Nhận được kết quả xét nghiệm trên tay, ông Wang không kìm được nước mắt. Những nỗ lực không mệt mỏi của ông cũng đã được đền đáp, nếu như ông dừng lại trước khi trở thành một tài xế taxi, rất có thể câu chuyện của ông sẽ không được chia sẻ nhiều đến thế, và con gái ông vẫn sẽ không bao giờ hay biết rằng cha mẹ mình đang đau đáu mong mỏi gặp cô đến mức nào.

Vào ngày 3/4 hôm nay, cô dự định sẽ lên máy bay tới Thành Đô để hội ngộ với cha mẹ ruột, những người cô đã xa cách suốt 24 năm qua.

Hoàng Ngọc Vũ

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/nguoi-cha-lam-tai-xe-taxi-suot-24-de-tim-con-gai-mat-tich-va-cuoc-hoi-ngo-roi-nuoc-mat-d5866.html