Người cha khóc thét khi thấy con trai tử vong sau tai nạn giao thông

Nhìn thấy con trai ruột bị xe tải cán tử vong, người cha chỉ biết ngồi bệt xuống đường và khóc thét thảm thiết

Lúc 15 giờ chiều 4-4, Võ Ngọc D. (SN 1986, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe tải mang BKS 48C-039.6X đang lưu thông trên tuyến đường Ngũ Hành Sơn về Quốc lộ 1. Khi đến khu vực ngã tư Ngũ Hành Sơn – Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), xe tải của D. chuẩn bị rẽ phải để lên cầu Tiên Sơn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 37L1-5856X do anh N.V.Đ (SN 1979, ngụ đường Trương Định, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển và chở theo con trai ruột là N.V.Đ.A (SN 2009) ngồi phía sau đang chạy cùng chiều.

Ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - nơi có đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến chết người

Ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - nơi có đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến chết người

Hậu quả, em A. ngã xuống đường rồi bị xe tải cán lên người dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhìn thấy con trai ruột bị tử vong chỉ trong tích tắc, anh Đ. lúc này chỉ biết ngồi bệt xuống đường và khóc thét thảm thiết.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc, đồng thời tiến hành phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 16 giờ 15 chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong. Thi thể nạn nhân được lực lượng bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng 27-2, cũng tại khu vực này, chị Nguyễn Thị Lành (SN 1980, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS 92H1-647.2X bị xe tải cán tử vong trong lúc rẽ vào đường gom để lên cầu Tiên Sơn.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-cha-khoc-thet-khi-thay-con-trai-tu-vong-sau-tai-nan-giao-thong-20190404174055682.htm