Người cha khóc ngất bên thi thể con trai 10 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Tận mắt chứng kiến con trai ruột bị xe tải cán tử vong, người cha ở Đà Nẵng liên tục khóc thét thảm thiết, khiến những người đi đường cũng không thể kiềm lòng được.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 4/4, anh N.V.Đ (40 tuổi, trú đường Trương Định, Q.Sơn Trà) điều khiển xe máy BKS 37L1-585…, chở theo con trai là N.V.Đ.A (10 tuổi), đang lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Khi đến khu vực ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS 48C-039…, do tài xế Võ Ngọc D. (SN 1986, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông cùng chiều, đang chuẩn bị rẽ phải để lên cầu Tiên Sơn.

Cú va chạm khiến em A. ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Anh Đ. bị thương nhẹ, xe máy hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tận mắt thấy con trai 10 tuổi chết thảm, anh Đ. chỉ biết ngồi bệt xuống đường và liên tục khóc thét, gọi tên con thảm thiết.

Vụ tai nạn cũng thu hút rất đông người đi đường tập trung theo dõi, khiến giao thông qua khu vực này bị hỗn loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-cha-khoc-ngat-ben-thi-the-con-trai-10-tuoi-tu-vong-duoi-banh-xe-tai-4905261.html