Người cha già vượt Đại Tây Dương để về dự đám cưới con gái

Câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình của một người cha vượt Đại Tây Dương để dự đám cưới con gái, dù tuổi cao và rất lo lắng nhưng ông Garry Crothers quyết tâm hoàn thành hành trình đặc biệt.

Người cha già một mình vượt Đại Tây Dương để về dự đám cưới con gái

Người cha già một mình vượt Đại Tây Dương để về dự đám cưới con gái

Theo tờ Unilad, ông Garry Crothers, một thủy thủ nghỉ hưu thực sự là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí 'Người cha tuyệt vời nhất trên thế giới' năm nay.

Ông Garry Crothers sinh sống ở Derry, Bắc Ireland bị mắc kẹt trên đảo Saint Martin thuộc vùng biển Caribbean khoảng đầu năm nay và không thể trở về vì các chuyến bay bị hoãn.

Người thủy thủ già không biết thời gian hoãn bay kéo dài trong bao lâu nhưng chắc chắn mùa bão sẽ đến trước khi con gái ông là Oonagh tổ chức đám cưới vào tháng 9/2020.

Ông Garry Crothers chia sẻ: "Saint Martin nằm ở phía bắc của vùng Caribbean và là một trong những khu vực nằm trong tâm chấn của mùa bão".

Ông Garry Crothers chia sẻ hình ảnh khi đi trên biển.

Quyết tâm không để con gái một mình bước vào lễ đường trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, ông Garry Crothers đã đưa ra quyết định một mình vượt Đại Tây Dương để trở về nhà.

Đây là một hành trình dài đầy khó khăn ngay cả với những người trẻ tuổi khỏe mạnh, còn với người đàn ông tuổi cao bị mất một cánh tay năm 2018 và tổn thương càng nghiêm trọng sau tai nạn xe máy năm 2019 thì sự vất vả tăng lên gấp nhiều lần.

Ông Garry Crothers cho biết: "Đó là lựa chọn đơn giản nhất để đảm bảo tôi có thể trở về nhà trước đám cưới của con gái. Tôi đã dự trữ thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho chuyến trở về".

Dù là thủy thủ nhiều năm đi biển nhưng ông Garry Crothers chưa từng thực hiện nhiệm vụ vượt biển một mình trong thời gian hơn 7 ngày.

Lần này, ông phải trải qua hơn 37 ngày, vượt mọi khó khăn, thiếu thốn, vật lộn với sóng gió để hoàn thành cuộc phiêu lưu dài hơn 6.400 km.

Người cha già chia sẻ: "Tôi tập trung hết sức để trở về nhà. Bản thân có thể dừng chân ở Azores nhưng tôi quyết tâm phải về. Tôi đã dành nhiều thời gian để nghe dự báo thời tiết và giữ cho mình bận rộn bằng cách sửa chữa lỗi hỏng trên thuyền".

Quá nhiều khó khăn, trong đó ông nhớ nhất những giấc ngủ ám ảnh trên thuyền mà khi trở về đất liền ông ví như 'giấc ngủ của người chết'.

Ông Garry Crothers trở về trong sự chào đón của mọi người.

Ông Garry Crothers hiện là phó chủ tịch của Foyle S Ready, một tổ chức từ thiện khuyến khích người khuyết tật đi du lịch bằng thuyền. Dù cuộc sống chỉ có một cánh tay khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng ông đã học cách 'làm mọi thứ khác đi'. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có những khoảng thời gian trên thuyền thực sự là một cuộc đấu tranh.

Sau khi trở về, rất nhiều người biết câu chuyện của ông đã đến để chào đón, trong đó có cả phó thị trưởng của Derry, Graham Warke.

Graham Warke chia sẻ rằng câu chuyện của ông Garry Crothers truyền cảm hứng cho mọi người về lòng quyết tâm, với niềm đam mê và niềm tin, bạn có thể đạt được điều bản thân mong muốn.

Hiện tại, người cha hi vọng đám cưới của con gái diễn ra như đúng kế hoạch để ông có thể tham dự sau hành trình nhiều nỗ lực, vất vả.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/nguoi-cha-gia-vuot-dai-tay-duong-de-ve-du-dam-cuoi-con-gai-259043.html