Người cha đạp xe 2.000km để nghe nhịp tim con gái đã mất

Người cha đã đạp xe hơn 2.000km để nghe nhịp đập trái tim con gái mình đang sống trong cơ thể một người khác.

Sau khi cô con gái Abbey (20 tuổi) qua đời, ông Bill Conner - người Mỹ, đã thực hiện chuyến hành trình 2.600 dặm (hơn 4.000 km) bằng xe đạp trên khắp nước Mỹ.

Trên chặng đường này, ông Conner đã dừng chân tại Ventress, Louisiana, để một lần nữa nghe nhịp đập trái tim con gái mình hiện đang “sống” trong cơ thể người thanh niên có tên Loumonth Jack, Jr.

Câu chuyện cảm động đã thu hút sự quan tâm của người dân trên khắp thế giới. Jack bị đột quỵ khi mới 20 tuổi. Các bác sĩ đã nỗ lực để giành lại mạng sống cho anh, nhưng nếu không có quả tim hiến tặng của Abbey, Jack sẽ không thể sống đến ngày hôm nay.

Sau quãng đường đạp xe 1.400 dặm (hơn 2.000km), ông Conner đã được nghe lại nhịp đập của trái tim con gái Abbey. Điều đầu tiên khi gặp được Jack - người đang mang trái tim của con gái mình, ông Conner đã ôm chàng trai này thật chặt.

Tuy nhiên, đây chưa phải là khoảnh khắc xúc động nhất. Jack đã trao cho ông Conner một chiếc ống nghe để ông có thể nghe được nhịp tim người con gái quá cố.

Đoạn video quay lại cảnh Conner bật khóc và đặt ống nghe lên lồng ngực Jack đã khiến cả thế giới vỡ òa xúc động.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt người cha./.

Hoàng Lê/VOV.VN
Theo Facebook Power of Positivity

Nguồn VOV: http://vov.vn/suc-khoe/nguoi-cha-dap-xe-2000km-de-nghe-nhip-tim-con-gai-da-mat-846727.vov