Người cha đâm chết con trai 5 tuổi là người hiền lành

Võ Kim Minh (39 tuổi, trú tại tổ 15, P.Phù Đổng, TP. Pleiku) - người cha đâm chết con trai của mình được bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm nhận định là người hiền lành và rất yêu thương cháu bé.

Sáng 13.12, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cháu V.K.P (5 tuổi) - nạn nhân trong vụ án cha đâm chết con rúng động ở Gia Lai trong những ngày qua.

Sau khi xảy ra vụ án, PV đã trở lại hiện trường vụ việc. Tiếp xúc với PV, bà N.T.P, hàng xóm của Minh cho biết: “Thường ngày Minh hiền khô, chẳng bao giờ gây gổ với ai. Ngày chưa có vợ, Minh hay qua nhà tôi chơi lắm, nó hiền như cục đất ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao lại hành động như vậy. Lúc sự việc xảy ra, tôi không tin thằng Minh có thể giết con. Sau đó tôi gọi cho con trai (bạn thân của Minh) để xác minh, ai ngờ là thật. Cách đây khoảng 2 tháng, Minh qua nhà chơi có nói với tôi rằng bị tai nạn xém chết. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này”. Cũng theo bà P., trước khi ly dị, hai vợ chồng Minh làm ăn thua lỗ và mới bán căn nhà để trả nợ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo anh T.V.T (công tác tại Công ty Điện Lực tỉnh Gia Lai) - đồng nghiệp của Minh, Minh là người hiền lành, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Đặc biệt, Minh rất yêu thương cháu P.

“Đêm 10.12, Minh có tổ chức sinh nhật cho đứa con gái lớn là cháu V.T.M.Đ. Đến đêm 11.12 thì tới lượt chị Diệu tổ chức sinh nhật cho cháu M.Đ. Đến khoảng 20h30 thì Minh xuất hiện và giết cháu P. Nghe tin tôi liền chạy đến xem xét tình hình. Tôi không thể ngờ được anh Minh thường ngày rất hiền lành mà lại có hành động điên rồ như vậy. Cháu P có tội tình gì chứ? Trước đây chúng tôi nghe nói anh Minh có tư tưởng muốn chết nhưng chỉ nghĩ là anh ấy dọa nạt để níu kéo chị Diệu quay về”, người đồng nghiệp cho biết thêm.

Chân dung nghi phạm Minh.

Cũng theo anh T, cách đây khoảng 1 năm, Minh bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não. Khoảng 2 đến 3 tháng nay, giữa Minh và vợ là chị Võ Thị Ngọc Diệu (39 tuổi, trú tại đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, TP. Pleiku) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly dị. Sau khi ly dị, Minh đã nhiều lần đe dọa sẽ ôm con tự tử để níu kéo chị Diệu quay lại.

Trao đổi với chúng tôi, anh Bùi Văn Hùng (25 tuổi, trú tại TP.Hồ Chí Minh) cho biết: "Lúc đang nhậu, tôi nghe tiếng hét của cháu bé rất lớn nên chạy ra. Lúc thấy cháu P. bị đâm tôi liền xông vào tước chiếc kéo của Minh đang cầm trên tay. Thấy tôi xông vào, Minh liền dùng kéo đâm về phía tôi nhưng tôi tránh được. Sau đó tôi quật ngã Minh rồi cùng một số người dân giữ anh này lại. Vì quá bức xúc, một số người dân đã lao vào đánh Minh tới tấp khiến ông này ngã ra đường".

Quán Tứ Nướng Quán, nơi 2 mẹ con chị Diệu gặp Minh rồi xảy ra cãi cọ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 21h tối 11.12, Minh gặp mẹ con cháu P trên đường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, giữa Minh và vợ cũ xảy ra to tiếng, cãi nhau rất dữ dội.

Lúc này, thấy cháu P đang đứng chơi cạnh đó, Minh liền cầm dao đâm vào bụng cháu P khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chứng kiến sự việc xảy ra, nhiều người dân gần đó đã hô hoán vây bắt, đánh đập Minh ngay tại hiện trường và bắt giữ người chờ cơ quan công an đến để bàn giao.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-cha-dam-chet-con-trai-5-tuoi-la-nguoi-hien-lanh-830961.html