Người cha bạo hành dã man con trai 10 tuổi khai gì?

Bước đầu, Nam khai nhận do cháu K. quá nghịch, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy, cất vào tủ... Do không kiềm chế được nên dẫn đến hành động đánh con.

Người bố khai gì?

Ngày 6/12, CAP Nghĩa Đô, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra xử lý về hành vi bạo hành đối với chính con đẻ của mình.

Trong suốt buổi thực nghiệm hiện trường, những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi dã man của người bố đối với chính con đẻ của mình.

Ngày 7/12, trao đổi trên báo chí, một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam cho biết, do cháu K. quá nghịch, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy, cất vào trong tủ; mẹ kế sắc thuốc uống, cháu cho đất vào trong ấm thuốc… Dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng cháu K. vẫn tái diễn các hành vi tương tự. Do dồn nén lâu ngày nên đối tượng mới có hành động đánh con mình.

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hành động đánh con - Ảnh: An ninh Thủ đô

Trao đổi trên báo chí, chị N. (mẹ cháu K.) kể, khoảng 19h ngày 5/12, chị được một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (gần nhà mẹ chồng cũ) thông báo cháu K. bị bạo hành dã man và bảo chị đến đón con gấp. Chị N. vội vàng tới đón con nhưng lúc này con trai chị đã được đưa ra công an phường Ngọc Hà, ngay lập tức chị lại tức tốc ra công an phường.

“Gặp con ở trụ sở công an, tôi không nhận ra con mình, K. ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi hốc hác với chằng chịt những vết sẹo trên cơ thể. Tôi đã lao vào ôm chầm lấy con rồi hai mẹ con cùng khóc”, chị nghẹn ngào kể lại.

Sau khi trình báo công an, chị N. đã đón con về nhà để chăm sóc. Cháu K. đã kể lại với chị N. chuyện bị bố và mẹ kế bạo hành.

Sáng 6/12, chị N. đưa con ra Bệnh viện E chiếu chụp, đến chiều ngày chị cùng con trai được công an phường Nghĩa Đô mời ra để lấy thông tin về sự việc.

Nghẹn lòng tâm sự của bé trai 10 tuổi bị bố bạo hành

Chia sẻ với PV, K. nhớ lại về những ngày tháng “ngục tù” khi ở với bố đẻ và người mẹ kế, cháu kể, trong suốt hơn hai năm, từ khi chuyển về phòng trọ ở với bố, hầu như cháu không được ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, cũng không được đến trường để đi học.

Trong thời gian ở với bố và mẹ kế, cháu thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên phải ngủ dưới sàn nhà và ít khi được ăn bữa sáng.

“Cháu thỉnh thoảng mới được ăn sáng. Còn bữa ăn chính, đến bữa ăn, bố và dì thường bê mâm vào trong phòng ăn, còn cháu thì ngồi ngoài ăn”, cháu K tâm sự.

Cũng theo K, cháu hay bị người mẹ kế đánh đập. Người này thường dùng muôi và móc sắt để đánh. “Mỗi khi bị đánh, cháu khóc và có xin, nhưng càng khóc cháu càng bị đánh đau hơn nên cháu không dám khóc nữa. Hôm qua về, cháu được mẹ đẻ mua cho đồ ăn ngon. 2 năm rồi cháu mới được ăn ngon như thế. Giờ cháu chỉ ước mình khỏi ốm thật nhanh để được đến lớp”, K. kể.

Cháu K. đã được mẹ đẻ đón về nhà ở phố Phùng Hưng - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 5/12, cháu K. (10 tuổi, sống cùng bố đẻ và mẹ kế ở phường Nghĩa Đô) đến nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.

Tại đây, ông bà nội phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím, gặng hỏi thì cháu nói “phải trốn khỏi nhà vì bị bố đẻ và mẹ kế đánh”.

Ngay sau đó, ông bà cháu bé đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, đồng thời liên lạc với mẹ đẻ cháu K. để cùng đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Theo lời kể của bé K., do không thể chịu đựng được những trận đòn từ bố và mẹ kế, ngày 5/12, cháu K. đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội để cầu cứu.

Được biết, bố mẹ cháu K. đã bỏ nhau cách đây 4 năm, sau đó người bố lấy vợ mới và cháu ra ở với bố. Thời điểm chuyển ra ngoài ở với bố, cháu K. nặng khoảng 40kg, rất ngoan ngoãn, trắng trẻo và học giỏi.

Tuy nhiên, thời điểm ngày 5/12 khi trốn về với ông bà nội, cháu K. chỉ còn khoảng 20kg, người gầy rộc khiến ngay cả những người thân trong gia đình cũng không nhận ra.

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-cha-bao-hanh-da-man-con-trai-10-tuoi-khai-gi-a212134.html