Người cao tuổi lạc quan trước dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, người cao tuổi tin tưởng với công tác phòng, chống, kiểm soát thời gian qua và cho rằng Việt Nam sẽ chiến thắng bệnh dịch.

 Để phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý người dân cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, người trên 60 tuổi nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, hạn chế tụ tập đông người. Theo ghi nhận của Zing.vn, đường phố Hà Nội trong những ngày này vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường.

Để phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý người dân cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, người trên 60 tuổi nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, hạn chế tụ tập đông người. Theo ghi nhận của Zing.vn, đường phố Hà Nội trong những ngày này vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường.

Một số người cao tuổi vẫn ra ngoài cắt tóc, tập thể dục, chơi cùng con cháu nhưng ai cũng có ý thức phòng bệnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (70 tuổi) cùng ông cháu đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Bà cho biết đã nhận được tin nhắn Thủ tướng gửi về điện thoại. "Tôi chỉ ra ngoài khi cần thiết và đi thể dục mỗi ngày một chút, ở trong nhà nhiều cũng buồn. Tôi đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay, hạn chế tiếp xúc với người ngoài", bà Mỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Minh (68 tuổi) đang chuẩn bị điện thoại để quay clip tập luyện thể thao đăng tải lên tài khoản mạng xã hội. Người cựu chiến binh này dự định sẽ đăng với dòng trạng thái: "Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng. Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng bệnh dịch!"

Bà Hương cũng chỉ tranh thủ thời gian rảnh buổi chiều để tập thể dục, không tập cùng bạn bè như trước.

Ông Emfet, người Mỹ, đang ghi lại những hình ảnh đẹp khi ở Việt Nam trong một tháng. "Tôi đi bộ một mình để ngắm nhìn khung cảnh thanh bình này", ông cho biết.

Mỗi buổi chiều, ông Ngọc (62 tuổi) lại ra hồ Tây câu cá, ông cho biết đây là một thói quen hàng ngày, nếu vì dịch bệnh ở nhà sẽ rất bí bách. Mỗi người đứng câu đều cách nhau từ 2-3 m để tiện quăng cần câu. Đó cũng là khoảng cách cần thiết để tránh lây bệnh cho nhau.

Tuy nhiên, có những người cao tuổi buộc phải ra ngoài đường để mưu sinh. Một bà cụ tranh thủ chợp mắt trên vỉa hè Hàng Mã lúc vắng khách. Khu vực này có khá đông người già bán hàng trong các cửa tiệm.

Cụ bà đang ăn vội miếng cơm trưa để tiếp tục bán hàng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019 của Tổng cục thống kê, Việt Nam có trên 96 triệu dân. Người Việt có tuổi thọ trung bình là 73,6, liên tục tăng từ năm 1989 đến nay. Trong đó, tuổi thọ của nam giới là 71 và nữ giới là 76,3 tuổi.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định diễn biến dịch ở Việt Nam đang có xu hướng ngược với một số tâm dịch như Vũ Hán (Trung Quốc) và Italy. Ông phân tích: “Tại Italy, 92% người nhiễm Covid-19 và tử vong đều trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, 80% người nhiễm và chết cũng trên 60 tuổi. Trong khi đó, ở Việt Nam, dù chưa có ca tử vong, đến hơn 90% ca nhiễm là người ở độ tuổi trẻ với mức trung bình 34 tuổi”.

Tính đến ngày 24/3, Việt Nam có 134 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, Hà Nội là địa phương nhiều ca nhiễm bệnh nhất, với 43 trường hợp.

Du học sinh: Về với Tổ quốc thấy an toàn hơn Nhiều du học sinh vui mừng vì kịp đặt chân lên những chuyến bay cuối cùng trở về Việt Nam trước lệnh dừng nhập cảnh từ 25/3 đến 31/3.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-gia-lac-quan-truoc-dich-benh-covid-19-post1063153.html