Người Cần Giờ an toàn trong bão số 9!
Người dân Cần Giờ có cuộc sống như thế nào ở những nơi tránh bão số 9 được dự báo sắp đổ bộ vào TP HCM và các tỉnh lân cận.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến trưa 25-11, mưa to, gió lớn bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện Cần Giờ (TP HCM). UBND huyện Cần Giờ đang tích cực phối hợp với các đồn biên phòng để vận động, di dời người dân đến các trường học, nơi an toàn.
Có mặt tại trường THCS Cần Thạnh, chúng tôi ghi nhận, cán bộ địa phương luôn tận tình, chăm lo cho người dân từ nơi ăn, chỗ ngủ. Hằng trăm người già, phụ nữ, trẻ em… không khỏi xúc động khi được cấp phát các suất ăn, trái cây và được các y tá theo dõi sức khỏe hằng ngày.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Tiến Triển – Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết lực lượng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện đang tích cực phối hợp với các đồn biên phòng triển khai công tác phòng, chống bão số 9. "Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Riêng công tác phòng, chống bão số 9 vẫn đang được huyện triển khai, tuyên truyền người dân thực hiện", ông Triển cho biết.
Trao đổi với Báo Người Lao Động vào trưa 25-11, ông Trương Tiến Triển - Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khẳng định trước đó khi có thông tin về bão số 9, huyện đã tuyên truyền, vận động ngư dân cập thuyền vào bờ để tránh báo.
Ghi nhận đến thời điểm hiện tại cho thấy, hầu hết ngư dân đều tự nguyện rời thuyền để đến nơi trú bão an toàn, không còn người nào ở lại để canh giữ tài sản trên thuyền. Riêng những thanh niên trai tráng hôm qua ở lại giữ nhà đến nay cũng được huyện vận động cùng gia đình đến trường học, nhà người thân tránh bão.