Người cán bộ thôn giỏi ở vùng đất khó

Anh Chìu Quay Mằn là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Mộc (một trong các thôn khó khăn nhất của huyện Tiên Yên) vừa vinh dự đạt giải A, trong Hội thi kỹ năng nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố năm 2019 cụm số 3 (các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Hoành Bồ, Cô Tô) ngày 11/5/2019 vừa được tổ chức tại huyện Vân Đồn.

Anh Chìu Quay Mằn (thứ 2 bên trái) trong Hội thi kỹ năng nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố năm 2019 cụm số 3, tại huyện Vân Đồn

Anh Chìu Quay Mằn (thứ 2 bên trái) trong Hội thi kỹ năng nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố năm 2019 cụm số 3, tại huyện Vân Đồn

Thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ có gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người Dao. Bà con sinh sống bằng trồng rừng và trồng lúa. Từ năm 2014 trở về trước, Đồng Mộc luôn có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao gần 100%. Thời đó, Đồng Mộc giống ốc đảo, bởi thôn có con đường trục chính đã xấu lại còn dài gần 3 km. Bà con nhiều năm “đánh vật” với đường sá. Đường đã xấu lại càng xấu hơn vào mùa người dân thu hoạch rừng, các xe cơ giới chở keo cày nát đường nhiều chỗ tạo thành rãnh sâu tụ nước vào ngày mưa, ngày nắng bùn cứng lại gồ ghề rất khó đi. Nhiều năm trước, khi được mùa quế nhưng chưa hẳn đã đến với bà con vì giá quế phải chấp nhận bán thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/tấn so với khu vực khác trong xã do mất nhiều công vận chuyển. Những người nuôi lợn cũng phải chấp nhận bán lợn thịt rẻ hơn với giá bình quân của thị trường. Hàng năm, người dân trong thôn cũng bỏ ra hàng trăm công lao động công ích để làm đường, thế nhưng mỗi lần mưa xuống lại lầy lội như cũ.

Anh Chìu Quay Mằn (bên phải) trong một buổi đi tuyên truyền cho bà con xây dựng đời sống mới

Do đường vào thôn quá dài phải chi phí kinh phí quá lớn, khả năng xã hội hóa lại kém do rất ít hộ dân bám mặt đường, nên đến mãi năm 2015, đường Đồng Mộc mới trong kế hoạch bê tông hóa. Anh Chìu Quay Mằn, khi ấy đã là lãnh đạo thôn thấy như nở hoa trong lòng, anh vận động bà con hiến đất. Có người đưa ra ý kiến thiệt hơn, anh Mằn vận động bà con với lời lẽ mộc mạc rằng: “Đất của ta rất quý, nhưng hiến chút đất ta có cả con đường, để bà con đi lại, trẻ em đi học, ta bán quế, keo, lợn, gà được giá hơn. Cuộc sống bà con ta hết nghèo và văn minh hơn khi có đường đẹp”. Bà con nghe ra cùng đồng lòng hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để hoàn thành gần 4 km đường (gồm 2,7km đường trục thôn, 1,1km đường ngõ xóm) và 1,4km mương của xã đi qua địa bàn thôn. Có đường mới rồi, giá bán các rừng keo, rừng quế cũng tăng lên gần gấp đôi, người dân hăng hái tăng thêm đàn lợn, đàn gà trong chuồng vì giá bán gà, lợn thương phẩm cũng tăng hẳn lên.

Chẳng vậy mà từ khi có đường mới đến nay, gia đình nào cũng nuôi thêm lợn, gà, trong thôn có 2 hộ nuôi gà Tiên Yên theo hướng sản xuất hàng hóa với 2.000 con/hộ. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên đẹp không kém các ngôi nhà dưới xuôi, ngày trước muốn xây ngôi nhà chi phí cao gần gấp rưỡi bởi đường xấu khó đi, vật liệu vào đây giá thành đắt.

Thôn Đồng Mộc ngày nay đã đổi thay nhiều từ sự góp công vận động nhân dân của Bí thư Chìu Quay Mằn

Đồng Mộc có con suối chảy từ thôn Pạc Sủi (ở xã Yên Than, huyện Tiên Yên) về qua địa bàn thôn. Trong mấy năm gần đây, khu vực đầu nguồn xả nước chưa qua xử lý đã làm ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong thôn. Một số hộ dân trong thôn đã đào hoặc khoan giếng nhưng không có nước do địa hình thôn vùng cao phải đào sâu nước vẫn ít, khô cạn vào mùa đông. Là lãnh đạo thôn, anh Mằn thường xuyên thay mặt bà con nêu ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri trên xã, huyện. Năm 2018, Đồng Mộc đã được đầu tư dự án đưa nước tự chảy về cho người dân với chiều dài 7km và được xây dựng bể chứa và téc nước để giữ nước. Anh Mằn lại đứng ra vận động bà con hiến đất tham gia đóng góp 578 ngày công lao động để làm đường nước. Công trình thi công đã hoàn thành đưa nước về cho nhân dân niềm ước mơ từ rất lâu nay của nhân dân thôn đã được thực hiện.

Từ thôn nằm trong số đông hộ nghèo nhất huyện Tiên Yên ngày nay Đồng Mộc chỉ còn 2 hộ nghèo/129 hộ dân, do người dân biết đoàn kết đồng lòng cùng bắt tay xây dựng nông thôn mới. Bà con đánh giá cao vai trò của anh Chìu Quay Mằn, một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đầy năng lực, biết tập hợp sức mạnh của người dân, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201906/nguoi-can-bo-thon-gioi-o-vung-dat-kho-2443555/