Người Bolivia trang trí đầu lâu để tôn vinh người đã mất

Người dân Bolivia đã tổ chức Ngày Đầu lâu vào cuối tuần qua, một truyền thống đầy màu sắc bắt nguồn từ tín ngưỡng bản địa cổ xưa nhằm mang lại may mắn bằng cách tôn vinh những người đã khuất.

Những chiếc đầu lâu gọi là “nãtitas” được trang trí và diễu hành đến nghĩa trang một tuần sau Ngày Các Thánh. Một số được trang trí bằng kính râm, thuốc lá cũng như hoa và mũ sặc sỡ.

Lễ kỷ niệm những chiếc đầu lâu này được cho là có nguồn gốc từ phong tục Uru Chipaya của người Aymara, Quechua. Vào năm 2014, một người đã nói với những người đầu lâu rằng anh ta muốn trở thành một nhà lập pháp và người này sau đó đã được bầu làm một nhà lập pháp.

Angel Aduviri sắp xếp bàn thờ của các Natitas trước lễ kỷ niệm Dia de las Natitas (Ngày của những chiếc đầu lâu), ở La Paz, Bolivia vào ngày 7/11/2020.

Angel Aduviri sắp xếp bàn thờ của các Natitas trước lễ kỷ niệm Dia de las Natitas (Ngày của những chiếc đầu lâu), ở La Paz, Bolivia vào ngày 7/11/2020.

Chính vì sự được đáp ứng cũng như lòng tin mãnh liệt, truyền thống và văn hóa này vẫn tồn tại mạnh mẽ ở Bolivia, nơi người dân bản địa chiếm đa số trong một quốc gia nằm ở trung tâm Nam Mỹ.

Một ngưòi tham dự Ngày Đầu lâu cho biết: “Tôi đã đến thăm Natitas. Họ là những thiên thần của chúng tôi, họ chăm sóc, bảo vệ và ban phước cho chúng tôi. Một điều rõ ràng nữa là Chúa luôn đứng đầu và sau đó là linh hồn của chúng ta".

Đoàn Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nguoi-bolivia-trang-tri-dau-lau-de-ton-vinh-nguoi-da-mat-555378.html