Người bố bàng hoàng kể ngày con trai Việt kiều bị tạt axit, cắt gân

Sau nhiều năm xa quê, lần này anh Nghiêm hồi hương Quảng Ngãi, đưa bạn gái về ra mắt gia đình dịp Tết. Ai ngờ bị đối tượng tạt axit, cắt gân...

Ông Võ Duy Linh, cha của anh Võ Duy Nghiêm bàng hoàng chia sẻ về con trai mình sau vụ việc

Ông Võ Duy Linh, cha của anh Võ Duy Nghiêm bàng hoàng chia sẻ về con trai mình sau vụ việc

Trái hẳn với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt những ngày sau Tết, ngôi nhà của anh Võ Duy Nghiêm (nạn nhân bị tạt axit đêm mùng 5 Tết) tại khu dân cư thôn Tân Hy, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vắng lặng.

Ngồi bần thần trước cửa nhà, ông Võ Duy Linh, cha của anh Nghiêm như không tin vào những gì vừa xảy đến với con trai mình.

Ông Linh cho biết, 5 năm trước, anh Nghiêm được anh trai đầu là Võ Duy Hoàng bảo lãnh sang Canada định cư theo diện xuất khẩu lao động. Sau nhiều năm làm việc bên đó, anh Nghiêm tích góp vốn liếng. Đến năm 2018 vừa rồi, chàng trai trẻ cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) mở tiệm nail ở TP Vancouver (Canada).

Sau khi thu xếp công việc ổn định, anh Nghiêm và chị Trâm quyết định về Việt Nam ăn Tết. Đây cũng là dịp để anh Nghiêm giới thiệu bạn gái với bà con, họ hàng. Tuy nhiên, không ngờ, sự việc xảy ra đã biến cái Tết đoàn viên của gia đình trở thành một cái Tết đẫm nước mắt.

"Ngày 27 Tết, Nghiêm và bạn gái từ Canada về đến Quảng Ngãi. Đến tối 9/2 (mùng 5 Tết), cả gia đình hẹn nhau đi ăn tối ở khu vực Biển Rạng (gần sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam). Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái đi trước. Cháu ngoại Nguyễn Duy Phương (26 tuổi) lái ô tô đưa các thành viên còn lại của gia đình đi sau. Khi ô tô chạy đến chợ Bình Thạnh thì Phương nhận cuộc gọi từ một người đi đường thông báo rằng anh Nghiêm bị kẻ lạ mặt tạt axit.

Hốt hoảng, gia đình tôi chạy đến hiện trường thì thấy con trai bị bỏng quằn quại đau đớn bên xe máy chỏng chơ ven đường. Còn bạn gái của nó thì la khóc, tinh thần sợ hãi hoảng loạn. Sau đó, chúng tôi cấp tốc đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chũng tôi cũng không kịp hiểu rõ chuyện gì", ông Linh - bố nạn nhân kể lại.

Ông Linh cũng cho biết thêm, sau khi đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho hay anh Nghiêm bị bỏng sâu ở vùng mặt và tay, hai mắt giảm thị lực. Các vết thương phần đầu gối và gót chân bị cắt gân đã được khâu nối lại.

Hiện, sức khỏe của anh Nghiêm và bạn gái đã ổn định nhưng vết bỏng ở mắt rất lo ngại.

Sau 1 tuần điều trị, hôm nay (15/2), Công ty bảo hiểm ở Canada điều động chuyên cơ bay đến Đà Nẵng cùng ê kíp nhân viên y tế đưa Nghiêm cùng bạn gái ra nước ngoài điều trị.

Hiện trường nơi anh Nghiêm bị tạt axit, cắt gân chân rúng động trong đêm mùng 5 Tết

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 15/2, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho hay: Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc.

"Công an tỉnh Quảng Ngãi đang cùng công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm. Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đến cơ quan chức năng giám định chủng loại axit mà thủ phạm sử dụng để gây án", Trưởng công an huyện Bình Sơn cho biết thêm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.

Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng đã tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn chị Trâm ngồi phía sau bị bỏng nhẹ. Chưa dừng lại ở đó, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với tỉ lệ thương tích 80%.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-bo-bang-hoang-ke-ngay-con-trai-viet-kieu-bi-tat-axit-cat-gan-d411006.html