'Người băng' Thụy Điển của U-23 Thái Lan rối bời vì cha bệnh nặng

Ngôi sao được mệnh danh là 'Người băng' của bóng đá Thái Lan, Patrick Gustavsson rối bời vì tình trạng bệnh của cha anh trở nên tồi tệ hơn.

Vào hôm qua (29-5), toàn đội U-23 Thái Lan đã ra sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) di chuyển sang Uzbekistan chuẩn bị tham dự VCK U-23 châu Á.

Thái Lan đã công bố danh sách 24 cầu thủ dự giải trước chuyến đi sang Uzbekistan. Theo đó, HLV Worawut Srimaka cùng 18 cầu thủ Thái Lan sẽ di chuyển sang Uzbekistan trước.

Nhóm 6 cầu thủ còn lại gồm Suphanat Muenta, Irafan Dolo, Nopphon Llaraphol, Sittichok Phaso, Jonatarn Khemdee và Channarong Promsrikao sẽ hội quân cùng U-23 Thái Lan sau.

Các cầu thủ U-23 Thái Lan tập trung tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi chuẩn bị di chuyển sang Uzbekistan. ẢNH: THAI RATH

Các cầu thủ U-23 Thái Lan tập trung tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi chuẩn bị di chuyển sang Uzbekistan. ẢNH: THAI RATH

Theo kế hoạch, chuyến bay của U-23 Thái Lan sẽ kéo dài 17 tiếng. Đội sẽ di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nhập cảnh vào Uzbekistan vào buổi chiều ngày hôm nay 30-5 theo giờ địa phương. Buổi tối cùng ngày, các cầu thủ U-23 Thái Lan sẽ ra sân tập luyện ngay.

Tại VCK U-23 châu Á, Thái Lan nằm ở bảng C cùng U-23 Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. “Voi chiến” và “Những chú rồng vàng” sẽ tái hiện trận chung kết SEA Games 31 ngay lượt trận đầu tiên bảng C VCK U-23 châu Á.

Trong đội hình của HLV Worawut Srimaka tại sân bay Suvarnabhumi có sự góp mặt của tiền đạo người Thái gốc Thụy Điển Patrick Gustafsson. Trước chuyến đi, Gustafsson nhận tin xấu về tình trạng bệnh của cha anh. Tâm trạng của Gustafsson trở nên rối bời vì cha anh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư 6 tháng qua và tình trạng hiện tại trở nên tồi tệ hơn.

HLV Worawut đã cho phép Gustafsson trở về quê nhà chăm sóc cha nhưng anh không thể về. Gia đình Gustafsson đang nhiễm COVID-19. Vì thế, nếu Gustafsson có về Thụy Điển thì cũng không thể gặp gia đình.

Rất nhiều fan Thái Lan đã gửi lời động viên, chia sẻ đến Gustafsson. Gustafsson quyết định đi cùng U-23 Thái Lan đến Uzbekistan với quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất nhằm giúp đội nhiều nhất có thể. Gustafsson cũng gửi lời cảm ơn những lời khích lệ tinh thần từ người hâm mộ.

Gustafsson rất muốn về Thụy Điển thăm cha nhưng không thể. ẢNH: THAI RATH

Patrick Gustavsson cho biết: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã gửi tin nhắn chia sẻ và động viên về tình hình bệnh của cha tôi. Cha tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hơn 6 tháng qua và tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn vào hôm qua.

Vào chiều nay, tôi mới biết cha tôi và gia đình ở Thụy Điển đều nhiễm COVID-19. Vì thế, tôi không thể trở về Thụy Điển gặp cha. Tôi sẽ thi đấu cho đội tuyển U-23 Thái Lan và làm những gì tốt nhất có thể. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì Thái Lan, vì bạn bè, vì gia đình và vì cha tôi”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-bang-thuy-dien-cua-u-23-thai-lan-roi-boi-vi-cha-benh-nang-post682284.html