Người bạn ung thư chữa trị cùng hoa khôi Huyền Trang: 'Cô ấy đã truyền cảm hứng để chúng tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật'

Ngày cuối cùng được gặp Nguyễn Huyền Trang - hoa khôi đá cầu Việt Nam, chị Cẩm Bào, người luôn đồng hành cùng Trang chống chọi với bệnh tật suốt mấy năm qua không khỏi xúc động, đau xót. Dù rất đau đớn nhưng Huyền Trang vẫn nở nụ cười thật tươi.

“Ngày cuối đời, Huyền Trang mở mắt rất to và chào tôi với một nụ cười hiều hậu”

Mới đây, thông tin chị Nguyễn Huyền Trang, từng được mọi người phong danh hiệu hoa khôi của làng đá cầu Việt Nam đã vĩnh viễn rời xa mọi người ở tuổi 33 sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác khiến nhiều người bàng hoàng thương tiếc.

Huyền Trang sinh năm 1985, bước lên ngôi vô địch thế giới khi mới 20 tuổi, lặp lại thành tích vẻ vang này hai năm sau đó bên cạnh những tấm HCV SEA Games đồng đội nữ và đôi nữ cùng nhiều danh hiệu chói sáng khác.

Chị Huyền Trang qua đời ở tuổi 33 sau nhiều năm chống chọi với ung thư.

Chị Huyền Trang qua đời ở tuổi 33 sau nhiều năm chống chọi với ung thư.

Sự nghiệp thể thao huy hoàng là vậy nhưng cuộc sống riêng của Huyền Trang lại phải đối mặt với rất nhiều bất trắc. Cô lập gia đình năm 2007 và tạm hoãn việc tập luyện, thi đấu để dồn sức chăm lo cho gia đình. Lần lượt hai con ra đời nhưng Huyền Trang không giữ nổi hạnh phúc gia đình do những bất đồng không thể hòa giải.

Cuối năm 2013, ở tuổi 29 đẹp đã và luôn nở nụ cười, Trang bất ngờ nhận hung tin mắc căn bệnh ung thư vú. Gần 1 năm sau, sức khỏe của cô thuyên giảm đáng kể. Huyền Trang được các bác sĩ bệnh viện 108 chẩn đoán viêm đa khớp cột sống, lao xương. Chính lúc này, cô cầm trong tay bản kết luận mình bị ung thư vú, di căn đến xương.

Chị Cẩm Bào vô cùng xúc động khi nhắc đến người đồng hành cùng mình chống chọi với bệnh tật.

Thời gian sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, Huyền Trang thường xuyên làm bạn với giường bệnh, xạ trị và hóa chất. Phải chịu nhiều cơn đau bệnh tật giằng xé nhưng khuôn mặt cô luôn nở nụ cười tươi, kiên cường chống lại bệnh tật cho đến phút cuối đời mình.

Là một người đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, đồng thời cũng là người gắn bó cùng Huyền Trang trong suốt hành trình 5 năm chiến đấu với bệnh tật, chị Trần Thị Cẩm Bào (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn rất xúc động mỗi khi nhắc tới Huyền Trang.

Chị Cẩm Bào kể, lần cuối chị gặp Trang chỉ cách vài tiếng trước khi hoa khôi đá cầu Việt Nam rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời. Đó là buổi chiều muộn ngày 22/7 (Trang qua đời vào sáng ngày 23/7), khi đó Trang vẫn tỉnh táo, vẫn nở nụ cười hiền nhưng không còn nói được nhiều.

“Chiều ngày 22/7, tôi đến thăm Huyền Trang như bao ngày khác, khi cánh cửa phòng bệnh vừa hé mở, Trang mở mắt rất to và chào tôi với một nụ cười hiều hậu. Tôi biết, khi đó Trang đang rất đau đớn vì bệnh tật, nhưng em vẫn cố tỏ ra tươi vui để những người bệnh như tôi cảm thấy yên lòng”, chị Cẩm Bào kể.

Luôn lạc quan, hết mình vì người khác

Thế rồi, chị Cẩm Bào tiến sát lại chiếc giường nơi Huyền Trang đang nằm. Cô nắm chặt lấy tay chị khiến chị xúc động chỉ biết khóc. Có lẽ Huyền Trang đã biết trước mình không thể sống được lâu nữa.

Huyền Trang luôn lạc quan với bạn bè, những người bệnh khác.

“Khi đó tôi đã khóc, nhưng cố giấu nước mắt vì không muốn em buồn. Khi ra về, suốt quãng đường gần 10 cây số, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm nhận được rằng, cái nắm tay ấy, ánh mặt và nụ cười ấy như lời chào tạm biệt của Trang dành cho tôi”, chị Cẩm Bào bật khóc.

Nhớ về chặng đường suốt nhiều năm liền đồng hành cùng nhau chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác, chị Cẩm Bảo nhận xét, Trang là một người có ý chí tuyệt vời. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng Trang rất mạnh mẽ, lạc quan và luôn hết mình vì người khác, đặc biệt là những người cùng cảnh mang bệnh ung thư.

Dù đã ra đi mãi mãi nhưng Huyền Trang sẽ luôn trong tâm trí mọi người.

“Không quản ngại nửa đêm hay sáng sớm, Trang sẵn sàng đi mua đồ ăn cho mọi người, mỗi khi ai đó nói thèm ăn món này, món kia. Hay những khi không có người nhà bệnh nhân ở trong phòng, Trang tình nguyện đi đổ bô cho những người đang nằm liệt giường vì tác dụng phụ của hóa chất.

Trang nói với mọi người rằng chúng ta là những người cùng cảnh, phải dựa vào nhau để sống, để vượt qua bệnh tật. Chính những việc làm, sự động viên kịp thời của Trang là động lực, khơi nguồn cảm hứng để những người bệnh mắc bệnh ung thư vượt qua nỗi đau bệnh tật”, chị Cẩm Bảo xúc động kể.

Khi còn sống, tâm niệm của Huyền Trang là luôn mong mình khỏe mạnh để được nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày. Mỗi khi nằm trên giường bệnh, dù rất mệt mỏi nhưng Trang vẫn cố gắng ăn uống thật nhiều để nhanh hồi lại sức khỏe, sớm được về nhà chơi đùa cùng con. Chỉ tiếc rằng, số phận nghiệt ngã đã khiến Trang ra đi quá sớm, chẳng kịp nhắn nhủ gì với các con.

Tang lễ của chị Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ được gia đình tổ chức vào hồi 13h30 đến 15 giờ, ngày 26/7 tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Sau đó sẽ di quan từ nhà tang lễ Phùng Hưng về qua Ngọc Thụy xuống đài hóa thân hoàn vũ.

Vào 6 giờ sáng ngày 28/7 hài cốt của chị Trang sẽ được gia đình đưa về Gia Lương, Đại Bái, Bắc Ninh chôn cất.

Huyền Trang sinh năm 1985 tại phố Cát Linh (Hà Nội) và bén duyên với đá cầu từ năm 14 tuổi. Rất nhanh sau đó, cô trở thành trụ cột của đội tuyển đá cầu quốc gia từ năm 2000. 7 năm sau, cô giã từ sự nghiệp với 2 HCV đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22 và 2 HCV tại giải vô địch thế giới năm 2005.

Đến năm 2012, cô quay lại với đá cầu và thi đấu trong màu áo đội tuyển Đà Nẵng cho tới khi phát hiện mình mắc bệnh và tập trung điều trị.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-ban-ung-thu-chua-tri-cung-hoa-khoi-huyen-trang-co-ay-da-truyen-cam-hung-de-chung-toi-tiep-tuc-chien-dau-voi-benh-tat-3308335.html