Người bán hoa Tết đủ thứ lo trong cái rét 13°C

Ở Nghệ An thời điểm Tết cận kề trời lạnh sâu, tiểu thương phải đốt lửa, căng lều canh hàng hoa. Họ lo lắng mất Tết bởi năm nay sức mua kém, thời tiết khắc nghiệt,...

Hàng trăm người buôn bán cây cảnh, hoa... phục vụ Tết ở Tp.Vinh đã phải đốt những đống lửa lớn để sưởi ấm. Cái rét 13°C khiến cho những người bán hoa, cây cảnh này càng thêm vất vả. Bên đường, anh Trần Văn Sơn, trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cùng những người thân trong gia đình đang đốt lừa chong đèn để sưởi ấm cho những cây mai của mình. Tranh thủ khi không có khách, anh Sơn gọi mấy suất cơm về cho các anh chị em trong nhà ăn. Theo anh Sơn toàn bộ vốn liếng mình có được đã đầu tư vào buôn mai. "Năm nay đến ngày 27 Tết mà chúng tôi chưa bán được 1/3 hàng. Toàn bộ vốn liếng đều đầu tư vào đây. Năm nay sức mua kém chúng tôi đang sợ mất Tết. Mấy năm đi buôn hàng hoa tôi chưa từng có khái niệm sắm sang Tết trong nhà. Năm nào bán được hàng sớm thì được về ăn Tết sớm, năm nào ế thì phải đến tận chiều 30 Tết mới về tới nhà", anh Sơn chia sẻ.

Hàng trăm người buôn bán cây cảnh, hoa... phục vụ Tết ở Tp.Vinh đã phải đốt những đống lửa lớn để sưởi ấm. Cái rét 13°C khiến cho những người bán hoa, cây cảnh này càng thêm vất vả. Bên đường, anh Trần Văn Sơn, trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cùng những người thân trong gia đình đang đốt lừa chong đèn để sưởi ấm cho những cây mai của mình. Tranh thủ khi không có khách, anh Sơn gọi mấy suất cơm về cho các anh chị em trong nhà ăn. Theo anh Sơn toàn bộ vốn liếng mình có được đã đầu tư vào buôn mai. "Năm nay đến ngày 27 Tết mà chúng tôi chưa bán được 1/3 hàng. Toàn bộ vốn liếng đều đầu tư vào đây. Năm nay sức mua kém chúng tôi đang sợ mất Tết. Mấy năm đi buôn hàng hoa tôi chưa từng có khái niệm sắm sang Tết trong nhà. Năm nào bán được hàng sớm thì được về ăn Tết sớm, năm nào ế thì phải đến tận chiều 30 Tết mới về tới nhà", anh Sơn chia sẻ.

Mấy ngày nay, không khí lạnh tăng cường, thời tiết tại Nghệ An có mưa phùn, lạnh sâu, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Nhiều người bán hàng đào, quất, mai... trên các tuyến đường ở Tp.Vinh đã phải co ro trong cái lạnh, gió bấc...Họ đã phải dựng lều, đốt củi sưởi và chong đèn để sưởi ấm cho mai...

Theo anh Sơn, hàng hoa mai của anh mở từ ngày mở hàng từ ngày 20 Âm lịch. Kể từ ngày đó, anh và những người thân trong nhà phải chịu cảnh "giường trời chiếu đất" . Năm nay thời tiết lạnh khiến cho các tiểu thương càng vất vả hơn vì lều bạt đều không làm kiên cố, không đủ che gió, lạnh...

Em Nguyễn Xuân Hiếu, quê ở Thanh Chương cho biết năm nay quất ế, lượng người mua ít. Em đi xuất khẩu Đài Loan được 4 năm. Năm nay Hiếu về quê, có người anh họ rủ đi buôn quất để kiếm ít tiền tiêu Tết. "Số tiền anh em chung nhau hơn 500 triệu đồng. Bọn em thuê 2 chỗ để bán. Năm nay, giá thành quất đắt hơn năm ngoái nên người dân cũng kén chọn hơn. Hàng bọn em lấy từ Hưng Yên về. Công vận chuyển cũng đã mấy chục triệu đồng, tiền thuê mặt bằng để bán cũng đắt. Làm nghề buôn hàng hoa như bọn em trăm thứ phải lo. Lo thời tiết, nắng quá quất héo, lạnh quá quất rụng. Lo không bán được hàng thì mất Tết", Hiếu tâm sự về nỗi lo của những người đi buôn.

Theo các chủ cửa hàng, năm nay sức mua giảm nhiều... Trời về đêm, nhiệt độ xuống thấp, những người trông đào, quất phải nhóm lửa để bớt giá buốt.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương họ sẽ dựng lều bán đến 30 Tết bởi năm nay thị trường có phần hẩm hiu. Nghề bán hàng hoa Tết, ngoài bươn chải, khuân vác nặng nhọc, ăn chực, nằm chờ tạm bợ thì còn đối mặt với vô vàn nỗi lo. Bởi nghề buôn hoa cũng như... canh bạc, năm được thì phấn khởi có Tết ấm no, thua lỗ thì xác định mất Tết. Theo anh Nguyễn Trọng Tân, trú ở Hà Tĩnh, do vườn đào chất lượng và độc lạ hơn nhiều của hàng khác nên đến thời điểm 27 Tết cũng bán được 2/3. Do thời tiết mưa lạnh nên người đi chọn đào cũng thưa hơn năm ngoái.

Người bán hàng hoa dịp Tết đủ thứ lo, lo vì thời tiết khắc nghiệt, lo ế ẩm, lo “hàng hoa” chỉ một chút bất cẩn là lỗ nặng. Những người này chấp nhận xa nhà ngày giáp Tết, chấp nhận trở về nhà muộn,...để chỉ mong kiếm chút thu nhập lo cho gia đình có một cái Tết ấm no.

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-ban-hoa-tet-du-thu-lo-trong-cai-ret-13c-a590578.html