Người bán giày thuê không ham của rơi

Sáng 28-3, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) đã lập biên bản tiếp nhận số tiền hơn 22 triệu đồng từ ông Huỳnh Thanh Tùng (SN 1970, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) nhặt được, để thông báo truy tìm và trả lại cho người bị mất.

Ông Tùng là nhân viên bán hàng cho cửa hiệu giày dép trên đường Điện Biên Phủ (phường Mỹ Long). Khoảng 7h cùng ngày, khi ông Tùng đến cửa hàng làm việc thì phát hiện một túi xách nằm ở phía trước cửa hàng nên nhặt lấy.

Công an phường Mỹ Long tiếp nhận chiếc túi xách ông Tùng bàn giao.

Công an phường Mỹ Long tiếp nhận chiếc túi xách ông Tùng bàn giao.

Mở ra kiểm tra, ông Tùng phát hiện bên trong có nhiều tiền và nhanh chóng thông báo với chủ. Sau đó, ông Tùng mang túi xách vừa nhặt được đến Công an phường Mỹ Long giao nộp.

Công an phường lập biên bản tiếp nhận và kiểm tra trong túi xách có trên 22,2 triệu đồng tiền mặt, cùng các giấy tờ như: giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe mang tên Trần Thị Xuân Mai (SN 1976, thường trú tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên).

Đại diện Công an phường Mỹ Long cho biết đang phát đi thông báo truy tìm chủ nhân của chiếc túi xách và tiến hành làm thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND phường biểu dương, khen thưởng đối với ông Tùng.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/anh-nhan-vien-ban-giay-khong-tham-cua-roi-538552/