Người Ai Cập suy sụp sau vụ đánh bom du khách ở Cairo

Trong khi du khách tiếp tục đổ về khu vực kim tự tháp, một số người Ai Cập làm việc tại đây bị chấn động sau vụ nổ bom và lo ngại sinh kế bị ảnh hưởng.

Đám đông khách du lịch tới chiêm ngưỡng các kim tự tháp Giza gần Cairo hôm 29/12 không nản lòng trước vụ đánh bom gần đó khiến các du khách Việt Nam thiệt mạng một ngày trước.

Vụ nổ bom bên đường đã cướp đi sinh mạng của ba khách du lịch và hướng dẫn viên Ai Cập hôm 28/12 đồng thời phá hủy chiếc xe buýt chở đoàn khách đi qua điểm du lịch nổi tiếng gần đó.

Vụ tấn công xảy ra khi ngành du lịch quan trọng của Ai Cập đã bắt đầu hồi phục sau nhiều năm bất ổn và bạo lực thánh chiến khiến du khách sợ hãi.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh nhóm tại kim tự tháp Giza ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 29/12. Ảnh: AFP.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh nhóm tại kim tự tháp Giza ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 29/12. Ảnh: AFP.

"Tôi nghĩ khủng bố có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn phải cẩn thận nhưng nó còn phụ thuộc vào may rủi", Somand Yang từ Hàn Quốc nói với AFP.

Khi thấy lực lượng an ninh bảo vệ lối vào của khu vực tham quan ngổn ngang, Yang, 32 tuổi, cho biết cô không cảm thấy lo sợ. "Sét không đánh hai lần xuống cùng một nơi. Vì vậy tôi nghĩ giờ chỗ này còn an toàn hơn trước", cô nói.

Các du khách háo hức cưỡi lạc đà và xếp hàng để vào ngôi mộ khi chụp ảnh Đại Kim tự tháp, công trình duy nhất còn sót lại trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Những người bán rong đeo bám họ để mời chào các món đồ rẻ tiền và quà lưu niệm.

Bất chấp dòng du khách ổn định, người Ai Cập làm việc tại địa điểm này cho biết họ bị chấn động bởi vụ tấn công và lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến sinh kế của mình.

Một người Ai Cập dắt lạc đà tại kim tự tháp Giza ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Cairo của Ai Cập, ngày 29/12. Ảnh: AFP.

"Tôi biết người hướng dẫn đã chết hôm qua. Tôi hoàn toàn suy sụp vào hôm qua nhưng sáng nay tôi vẫn phải đi làm", Dalia Sadaka, người đang theo kèm một nhóm du khách, nói và chỉ vào đôi mắt sưng húp của mình.

Từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu và tình trạng bất ổn, lượng khách du lịch gần đây đến Ai Cập đã dần phục hồi.

Tháng 10/2015, một quả bom được chi nhánh địa phương của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đã khiến tất cả 224 du khách Nga trên máy bay chở khách qua bán đảo Sinai thiệt mạng.

Vụ việc đã giáng đòn nặng nề vào ngành du lịch của Ai Cập, nơi vẫn đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuộc nổi dậy năm 2011 buộc nhà lãnh đạo kỳ cựu Hosni Mubarak từ bỏ quyền lực.

Cơ quan thống kê cho biết lượng khách đến Ai Cập đạt 8,2 triệu trong năm 2017, tăng so với mức 5,3 triệu của năm trước. Tuy nhiên, con số đó vẫn còn thua xa mức tăng kỷ lục trong năm 2010 với hơn 14 triệu lượt khách.

"Tôi sợ vụ việc ngày hôm qua có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của chúng tôi. Thật đáng tiếc. Chúng tôi chỉ mới vui mừng khi thấy du lịch bắt đầu khởi sắc một chút", một người đàn ông lớn tuổi cung cấp dịch vụ cưỡi lạc đà cho biết.

Nạn nhân người Việt trong bệnh viện Ai Cập sau vụ đánh bom Các du khách người Việt bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12 tại Ai Cập được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Al Haram. Một số người hiện đã tỉnh và được cảnh sát lấy lời khai.

Tuyết Mai (theo AFP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-ai-cap-suy-sup-sau-vu-danh-bom-du-khach-o-cairo-post904664.html