Ngược dòng thành công, cầu thủ Man United cứu nguy cho Mourinho

Man United vất vả đánh bại Newcastle với tỷ số 3-2 trên sân Old Trafford trong trận đấu muộn ngày 6.10 của vòng 8 Premier League.

Niềm vui của các cầu thủ và CĐV Man United khi chiến thắng chỉ đến ở những phút cuối. Ảnh: Reuters

So với trận gặp Valencia hồi giữa tuần, HLV Mourinho để McTominay, Young và Martial ra sân từ đầu thay cho Fellaini, Valencia và Alexis Sanchez. Trong khi đó, tiền đạo người Nhật Bản Muto có lần đầu tiên đá chính cho Newcastle.

Đang có phong độ không tốt thời gian gần đây, Man United còn lập nên kỉ lục buồn ngay trong 10 phút đầu trận. Họ có lần đầu tiên trong lịch sử Premier League để thủng lưới 2 bàn trong khoảng thời gian này trên sân nhà Old Trafford.

Kenedy (phải) tận dụng sai lầm của hàng thủ Man United để mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Bàn thua đầu tiên của De Gea đến ở phút thứ 7. Newcastle tổ chức tấn công nhanh và Ashley Young không thể theo kèm Kenedy, để cầu thủ số 15 thoải mái dứt điểm thành bàn.

Chỉ 3 phút sau, Young không có sự đeo bám tốt với tiền đạo Muto, để anh này xoay sở trong vòng cấm địa rồi sút tung lưới đội chủ nhà.

Eric Bailly bị cho ra nghỉ sớm sau khởi đầu tồi tệ của Man United. Ảnh: Reuters.

2 bàn thua nói trên cũng có phần trách nhiệm không nhỏ của Eric Bailly. Vì lẽ đó, HLV Mourinho buộc phải cho anh ra nghỉ khi mà hiệp 1 chưa đi quá nửa thời gian.

Man United dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ. Song, những đường lên bóng của “Quỷ đỏ” vẫn tương đối bế tắc.

Một phần nguyên nhân là do lợi thế lớn từ sớm giúp đoàn quân của HLV Benitez chủ động lùi sâu đội hình về phần sân nhà phòng ngự. Newcastle còn có những tình huống khiến cho De Gea phải trổ tài.

Sang đến hiệp 2, Man United tiếp tục nỗ lực tìm đường vào khung thành của Dubravka. Tình hình tỏ ra không khả quan khi Matic rồi Rashford bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ phút thứ 70 khi Man United có được bàn thắng đầu tiên. Pha đá phạt mẫu mực của Juan Mata hoàn toàn làm bó tay thủ thành bên phía Newcastle.

Cú đá phạt thành công của Juan Mata. Ảnh: PA.

Cần thêm khoảng 7 phút, Martial kết thúc pha phối hợp với cầu thủ đồng hương – Paul Pogba bằng cú cứa lòng chuẩn xác vào góc gần, gỡ hòa 2-2.

Những tưởng đây sẽ là kết quả chung cuộc của trận đấu thì Alexis Sanchez đã lên tiếng đúng lúc. Ashley Young treo bóng vào vòng cấm địa và cầu thủ người Chile đánh đầu cận thành, mang về niềm vui cho các CĐV đội nhà ở phút thứ 90.

Alexis Sanchez (áo đỏ phải) có pha đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 cho Man United. Ảnh: PA.

Như vậy, HLV Jose Mourinho đã phần nào giảm bớt được áp lực khi Man United tìm lại cảm giác chiến thắng. “Quỷ đỏ” đã có được 13 điểm, sẽ đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 8. Newcastle tiếp tục đứng ở vị trí thứ 19 khi vẫn có chỉ có 2 điểm.

Kết quả các trận đấu khác ngày 6.10:

Brighton 1-0 West Ham
Tottenham 1-0 Cardiff
Watford 0-4 Bournemouth
Crystal Palace 0-1 Wolverhampton
Leicester 1-2 Everton
Burnley 1-1 Huddersfield

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nguoc-dong-thanh-cong-cau-thu-man-united-cuu-nguy-cho-mourinho-634669.ldo