Ngược dòng quật ngã Croatia, 'Tam sư' vào bán kết Nations League

Sau cựu vô địch châu Âu Tây Ban Nha và cựu vô địch thế giới Đức, Nations League đêm 18-11 vừa chứng kiến thêm màn gục ngã của đương kim á quân World Cup Croatia và đội hạng 3 thế giới tuyển Bỉ.

"Tam sư" ngược dòng ngoạn mục ở Wembley:

Giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia do UEFA vừa khởi xướng đã và đang đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Chỉ vài tháng sau khi World Cup 2018 kết thúc, hàng loạt cơn địa chấn đã nổ ra tại sân cỏ Cựu lục địa khi vô số "ông lớn" đã phải sớm chấm dứt tham vọng thành công tại Nations League mùa đầu.

Ross Barkley tranh chấp quyết liệt với Luka Modric

Ross Barkley tranh chấp quyết liệt với Luka Modric

Tiếp Croatia trên sân nhà Wembley, tuyển Anh nắm trong tay cơ cơ hội trả được "món nợ" thất bại ở bán kết World Cup hồi tháng 7 lẫn trận hòa thiếu ý tưởng cũng với chính đối thủ Đông Âu này ở trận lượt đi cách đây một tháng. 3 điểm ở cuộc chạm trán này thậm chí còn sẽ đưa tuyển Anh đi tiếp vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng 4 (nhóm A), biến Tây Ban Nha thành khán giả còn Croatia sẽ phải nhận suất vé rớt hạng.

Nếu như tuyển Anh vừa thắng 3-0 trong trận giao hữu với tuyển Mỹ thì Croatia cũng chẳng chịu kém khi đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 3-2, khiến nhà cựu vô địch châu Âu và World Cup trở thành khán giả bất đắc dĩ ở bảng đấu được mệnh danh "tử thần".

Thủ môn Kalinic cứu nguy trước Raheem Sterling

Cục diện trận đấu tại sân Wembley diễn ra theo một "kịch bản" khó lường và vô cùng hấp dẫn. Đội khách Croatia có cơ hội mở tỉ số từ phút thứ 3 nhưng Ante Rebic dứt điểm chệch khung thành tuyển Anh. Gần như toàn bộ quãng thời gian sau đó của hiệp 1, thế trận hoàn toàn do đội chủ nhà kiểm soát và nếu như có thêm chút may mắn với Raheem Sterling hay Harry Kane, "Tam sư" hẳn đã có thể vượt lên trước từ 1 – 2 bàn.

Andrej Kramaric ghi bàn mở tỉ số cho Croatia

Trận đấu bùng nổ hẳn ở hiệp 2 khi cả hai đội đều tung ra những đòn đánh mang tính quyết định. Phút 57, Andrej Kramaric có màn khiêu vũ với bóng trong vòng cấm địa tuyển Anh, biến hàng thủ chủ nhà thành những chú hề trước khi tung cú sút, bóng chạm chân Dier rồi nằm gọn trong mành lưới của Jordan Pickford. 1-0 cho Croatia và hơn 70.000 khán giả Anh cảm nhận ngay áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà khi nguy cơ rớt hạng đã ở ngay trước mặt họ.

Jesse Lingard lập công với bàn gỡ hòa

Phút 78, Harry Kane tung cú dứt điểm chéo góc, vô tình thành đường chuyền thuận lợi để cầu thủ vừa vào sân thay người Jesse Lingard dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Không dừng ở đó, phút 85, từ quả đá phạt bên cánh trái của Ben Chilwell, Harry Kane quăng chân dứt điểm hiểm hóc, lần thứ nhì trong trận buộc thủ thành xuất sắc Lovre Kalinic phải vào lưới nhặt bóng.

Harry Kane ghi bàn thắng quyết định

Tuyển Anh và HLV Southgate

Croatia ngậm ngùi nhận suất rớt hạng 4 tháng sau khi giành chức á quân thế giới

Những phút ít ỏi còn lại, Croatia nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng bất thành. Ngược dòng không tưởng để giành chiến thắng 2-1 trước đương kim á quân World Cup, tuyển Anh với 7 điểm đã vượt mặt Tây Ban Nha (6 điểm) để chính thức giành ngôi đầu bảng 4, đoạt luôn suất vé duy nhất tham dự vòng bán kết hạng A Nations League mùa giải 2018-2019. Croatia với 4 điểm sau 4 lượt trận, đứng chót bảng và phải xuống chơi ở hạng B mùa sau.

Xem Bỉ gục ngã trên sân Thụy Sĩ:

Chuỗi trận toàn thắng ấn tượng kể từ sau World Cup 2018 của tuyển Bỉ đã dừng lại ở con số 6 và đội bóng hạng 3 thế giới đã phải ngậm ngùi dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bán kết Nations League. Nhiều hơn 3 điểm so với Thụy Sĩ nên chỉ cần hòa, thậm chí kể cả thua với cách biệt 2 bàn tại Lucerne, Bỉ vẫn sẽ là đội bóng đi tiếp ở bảng 2 nhóm A.

Tung ra đội hình cực mạnh, Bỉ tạo được sự khác biệt ngay sau tiếng còi khai cuộc khi chỉ cần 2 phút để mở tỉ số với pha lập công của Thorgan Hazard. Đến phút 17, em trai của ngôi sao Eden Hazard hoàn tất "cú đúp" khó tin, nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ".

Thorgan Hazard đưa Bỉ dẫn trước 2-0

Chiến thắng ngỡ đã nằm gọn trong tay đội khách Bỉ hùng mạnh và chẳng ai ngờ phần còn lại của trận đấu trở thành thảm họa đối với đoàn quân của HLV Roberto Martinez. Chủ nhà Thụy Sĩ san bằng cách biệt và vượt lên trước ngay trong hiệp 1 với cú sút phạt đền thành công của Ricardo Rodriguez phút 26 và "cú đúp" của Haris Seferovic.

Sefewrovic lập hat-trick, giúp Thụy Sĩ lật ngược thế trận

Sau giờ nghỉ, Bỉ hoàn toàn đánh mất thế trận trước lối đá tấn công vũ bão của Thụy Sĩ. Nico Elvedi ghi bàn thứ tư ở phút 62 còn Seferovic hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình khi trận đấu chỉ còn vài phút, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2.

Thụy Sĩ vào bán kết Nations League mùa đầu tiên

Cùng có 9 điểm sau 4 lượt trận nhưng Thụy Sĩ vẫn giành ngôi đầu do hơn Bỉ về hiệu số bàn thắng bại. Thụy Sĩ giành vé vào bán kết, Bỉ ở nhà xem giải đấu qua truyền hình còn Iceland sa sút quá nhanh, không giành nổi điểm nào sau 4 trận.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguoc-dong-quat-nga-croatia-tam-su-vao-ban-ket-nations-league-2018111906300916.htm