Ngược dòng ngoạn mục, Inter Milan đánh dấu sự trở lại tại Champions League

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phứt cuối trận đã giúp Inter Milan lội ngược dòng đánh bại Tottenham. Đây là sự trở lại đấu trường Champions League một cách cực kì ấn tượng sau 7 năm vắng bóng của Inter.

Bước vào trận đấu này, Inter Milan đã tung ra đội hình mạnh nhất, trong khi Tottenham đã có nhiều xáo trộn so với trận thua Liverpool trước đó. HLV Pochettino đưa Son Heung Min trở lại, kết hợp với Erik Lamela và Harry Kane trên hàng công. Ở hàng hậu vệ, nhà cầm quân người Argentina đã không đăng ký Trippier và Toby Alderweireld, thay thế cho họ là Serge Aurier và Davinson Sanchez.

Đội bóng Anh không ngần ngại dồn lên tấn công, họ rất muốn tìm lại cảm giác chiến thắng bởi họ đã thua 2 trận liên tiếp ở đấu trường quốc nội. Cơ hội ngon ăn nhất hiệp một thuộc về Harry Kane ở phút 36 với pha đối mặt thủ môn Samir Handanovic. Thủ quân tuyển Anh vượt qua đôi tay đối phương, nhưng chần chừ không dứt điểm và để bóng trôi hết biên ngang.

Một ngày thi đấu đáng quên của Harry Kane

Ở hiệp đấu đầu tiên, Inter chơi khá chắc chắn và thăm dò khả năng của đối thủ nên hai bên chủ yếu tập trung tranh chấp mạnh mẽ ở khu trung tuyến.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn hơn, cầu thủ 2 bên chủ động tăng tốc chơi ăn miếng trả miếng. Totrenham có bàn thắng mở tỉ số ở phút 50. Từ một tình huống lập bập, Christian Eriksen dứt điểm đưa bóng đập trúng hậu vệ Miranda và bay vào lưới trước sự bất lực của Handanovic.

Tottenham có cơ hội dứt điểm trận đấu ở phút 62 nhưng Erik Lamela không thể thắng được tài năng của thủ môn chủ nhà.

Trong khi đó, Inter bắt đầu cho thấy sự bế tắc ở khả năng tấn công. Đa phần Nerazzurri sử dụng tạt cánh đánh đầu và không thực sự mang lại hiệu quả. Tình thế bế tắc, HLV Luciano Spalletti buộc phải đưa ra 2 sự thay đổi người liên tiếp khi Candreva và Keita vào sân nhằm tạo ra luồng gió mới trên hàng công. Dù vậy, thế trận ngày càng trở nên khó khăn cho đội chủ nhà khi Spurs chủ động đá thấp, chậm để bảo toàn tỉ số.

Nhưng sự tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao của đội bóng áo xanh đen đã thay đổi cục diện trận đấu. Phút 86, Mauro Icardi nhận được đường kiến tạo thuận lợi của Asamoah rồi tung cú vô-lê căng và gọn gàng, bóng đi sát cột dọc khiến Vorm không thể cản phá. Bàn thắng này càng giúp các cầu thủ Inter hưng phấn hơn trong những phút còn lại.

Mauro Icardi tỏa sáng kịp thời ở thời điểm khó khăn

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Inter Milan được hưởng 1 quả phạt góc, bóng đến đầu của Vecino và cầu thủ này dũng mãnh bật cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới Tottenham, ấn định chiến thắng 2-1 đầy ngọt ngào cho nửa xanh-đen thành Milano.

Vecino bật cao đánh đầu tung lưới Tottenham ấn định thắng lợi 2-1

Thất bại này không chỉ khiến thầy trò Pochettino gặp khó trong việc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé ở bảng B mà còn khiến tinh thần đi xuống trầm trọng. Trong khi đí, Inter đã phải chờ tới 7 năm mới trở lại vòng bảng Champions League và ngay lập tức NHM đã được tận hưởng cảm giác chiến thắng đầy ngọt ngào.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/nguoc-dong-ngoan-muc-inter-milan-danh-dau-su-tro-lai-tai-champions-league-14352