Ngược dòng ngoạn mục, Atletico Madrid biến Liverpool thành cựu vương

Atletico Madrid đã có màn ngược dòng ngoạn mục ngay tại Anfield để đánh bại Liverpool 3-2 trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League 2019 - 2020 diễn ra rạng sáng 12/3, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Phút 43, Wijnaldum bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới Atletico ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: UEFA

Phút 43, Wijnaldum bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới Atletico ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: UEFA

Cơn mưa nặng hạt đã không thể làm sức nóng của trận đấu trên sân Anfield giảm đi. Quyết tâm kiếm tìm bàn thắng, Liverpool dâng cao đội hình tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng liên tiếp được đưa sang hai cánh, nơi có Alexander-Arnold, Robertson thực hiện những đường chuyền vào trong cho các tiền đạo. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Oblak đã không ít lần cứu thua ngoạn mục.

Trận đấu này, đội trưởng Jordan Henderson bên phía liverpool đã trở lại. Đây là sự bổ sung vô cùng quan trọng với HLV Klopp. Tiền vệ này đã cho thấy vai trò của mình trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Đức. Liverpool đã làm chủ được khu vực trung tuyến buộc các cầu thủ Atletico phải lùi sau về sân nhà chống đỡ những đường lên bóng tấn công của The Kop.

Roberto Firmino ghi bàn ở đầu hiệp phụ càng giúp củng cố niềm hy vọng cho Liverpool tiến sâu vào vòng trong. Ảnh: DM

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng bàn thắng cũng đến với chủ nhà Liverpool. Phút 43, sau pha phối hợp đưa bóng xuống biên phải, Chamberlain thực hiện quả tạt vào vòng cấm địa để Wijnaldum bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới Atletico mở tỷ số cho trận lượt về.

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục duy trì sức ép. Liên tiếp Ox-Chamberlain, Firmino rồi Alexander-Arnold thay nhau bắn phá nhưng người chiến thắng vẫn là Oblak. Trong khoảng 15 phút cuối trận, Liverpool tăng tốc để kết liễu đối phương và đã có thời điểm họ ở rất gần bàn thắng. Đó là tình huống đánh đầu dội xà của Robertson sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Salah ở phút 87.

Tuy nhiên, bàn thắng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Macros Llorente ở những phút cuối trận đã điền tên Atletico vào vòng tứ kết. Ảnh: DM

8 pha cứu thua của thủ thành Jan Oblak trước 26 cú dứt điểm của Liverpool, cùng 2 lần bóng dội cột dọc, xà ngang và vô số lần Salah, Mane đưa bóng đi chệch cột là tóm tắt cho kém may mắn của hàng công Liverpool ở trận này.

Hai hiệp chính khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool. Như vậy sau hai lượt trận hai đội hòa nhau 1-1 buộc cả hai phải bước vào thời gian đá hiệp phụ. Đây mới thực sự mới là đoạn gay cấn nhất khi kịch tính được đẩy lên cao trào.

Chỉ 4 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Firmino đã sớm đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Với tỷ số này, nhiều người đã nghĩ Liverpool đã đặt 1 chân vào chơi tứ kết.

Nỗi buồn của thủ môn Adrian phía Liverpool, sai lầm của anh đã góp phần mang đến thất bại cho đội đương kim vô địch. Ảnh: DM

Nhưng chỉ 3 phút sau, Adrian mắc sai lầm khi chuyền bóng vào chân Joao Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha tỉa bóng cho Marcos Llorente để cầu thủ này sửa lòng đẹp mắt vào góc xa làm tung lưới Liverpool.

Đến phút 105, Llorente ghi bàn đưa Atletico vượt lên dẫn trước. Phút 120, Morata ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục đánh bại Liverpool.

Niềm vui của Diego Simeone sau trận thắng. Ảnh: DM

Thua Atletico Madrid 2-3, Liverpool bị loại khỏi Champions Lueague với tổng tỉ số 2-4 sau hai lượt trận. Một kết quả khó tin với những người đã theo dõi trận đấu từ những phút đầu tiên. Và Liverpool chỉ còn biết tự trách chính mình bởi những sai lầm và sự phung phí cơ hội.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi, Correa, Saul, Thomas, Koke, Costa, Joao Felix

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/nguoc-dong-ngoan-muc-atletico-madrid-bien-liverpool-thanh-cuu-vuong-20200312073206851.htm