'Ngựa quen đường cũ'

Vừa mãn hạn 15 tháng tù giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trở về địa phương, Nguyễn Thị Một (1974, trú thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã ngựa quen đường cũ. Lần này, Một lập mưu lừa đảo, chiếm đoạt một lượng lớn tài sản của gia đình người xe ôm chở mình đến tòa án để giải quyết thủ tục án phí sau khi đi tù về.

Vừa mãn hạn 15 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trở về địa phương, Nguyễn Thị Một (1974, trú thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã ngựa quen đường cũ. Lần này, Một lập mưu lừa đảo, chiếm đoạt một lượng lớn tài sản của gia đình người xe ôm chở mình đến tòa án để giải quyết thủ tục án phí sau khi đi tù về.

Nguyễn Thị Một và tang vật vụ án.

Nguyễn Thị Một và tang vật vụ án.

Một có nhân thân xấu, từng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15-3, sau khi mãn hạn tù giam tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế), trên đường hồi hương, Một có thuê anh Võ Duy Toàn (1971, trú tổ 29, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) là lái xe ôm chở về quê tại H.Thăng Bình. Từ đây, Một xin số điện thoại của anh Toàn với ý đồ xấu.

Khoảng 7 giờ ngày 29-3, Một gọi cho ông Toàn bảo vào H.Thăng Bình chở mình ra TAND Q.Cẩm Lệ để nộp tiền án phí. Khi ra đến nơi, cán bộ TAND Q.Cẩm Lệ hẹn đầu giờ chiều làm việc nên Toàn chở Một về nhà mình tại P.Hòa Phát để chơi. Lúc này nhà Toàn có vợ là chị Nguyễn Thị Chi (1974) đang bán bún. Một ngồi tiếp chuyện với anh Toàn đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì được gia chủ mời dùng cơm trưa.

Cơm nước xong, Toàn cùng các con đi nghỉ trưa, còn Một tiếp tục ngồi tâm sự với chị Chi tại quán bún. Lúc này Một mới tỉ tê, “nổ” với Chi là bản thân mới ra tù về tội đánh bạc, vì cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá lớn. Hiện nay tòa án đã thu giữ xe máy SH và niêm phong nhà của Một tại đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng). Vậy nên Một cần tiền để chạy án trong thời gian đến.

Chẳng biết Một giở thủ thuật thôi miên như thế nào mà sau một lúc trò chuyện, Chi mở cốp xe máy lấy 9 chỉ vàng (1 lắc đeo tay 5 chỉ và 2 khâu nhẫn 4 chỉ) cùng số tiền 20 triệu đồng đưa cho Một. Sau khi lấy tài sản của chị Chi, Một được anh Toàn chở đến TAND Q.Cẩm Lệ làm việc và đưa về tận thị trấn Hà Lam (H.Thăng Bình). Đến ngày 9-4, vợ chồng anh Toàn không liên lạc được với Một nên biết bị lừa, vội đến CAP Hòa Phát trình báo.

Từ đơn tố giác tội phạm của vợ chồng anh Toàn, BCH CAP Hòa Phát chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc xác minh. Đến ngày 11-4, CAP Hòa Phát vào tận nơi Một lưu trú, phối hợp chính quyền địa phương triệu tập làm việc. Thời điểm này Một đang chăm sóc cho người thân bị ốm tại Bệnh viện H.Thăng Bình, khi được triệu tập làm việc thì thành khẩn thừa nhận tội. CAP Hòa Phát lập biên bản sự việc, thu hồi của Một 1 chỉ vàng, 700.000 đồng và một số tài sản liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều cùng ngày, CAP Hòa Phát bàn giao đối tượng, tang vật cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_204862_-ngua-quen-duong-cu-.aspx