'Ngựa quen đường cũ', người đàn ông trả giá đắt

Ra tù chưa được bao lâu, Trung tham gia vào chuyến mua bán ma túy hàng trăm triệu đồng. Chuyến hàng không lọt, Trung sa lưới.

Ngày 30-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Khắc Trung (SN 1970) trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Trung là kẻ từng có nhiều tiền án. Năm 2019, Trung mới ra tù. Không có công ăn việc làm ổn định, Trung nhanh chóng trở lại đường cũ.

Nguyễn Khắc Trung trong phiên xét xử

Nguyễn Khắc Trung trong phiên xét xử

Khoảng tháng 9-2020, Trung đi vào Hà Tĩnh chơi thì gặp Vân và được người này đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Vân đưa trước cho Trung 100 triệu đồng.

Để có hàng giao cho Vân, Trung liên lạc với người Lào để đặt mua ma túy với giá 400 triệu đồng.

Đến ngày 29-9, Trung đến khu vực bìa rừng thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An thực hiện việc mua bán ma túy. Sau khi về nhà, Trung cất giấu ma túy trong loa nghe nhạc và can nhựa.

Ngày 30-9, Trung thuê xe đưa hàng về Quảng Bình để giao cho Vân thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Trong phiên xét xử, Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Trung mức án tử hình.

Giang An - T. Loan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ngua-quen-duong-cu-nguoi-dan-ong-tra-gia-dat-post462145.antd