Ngư dân phơi mình mưu sinh dưới mặt trời đổ lửa

Mặc cái nắng như đổ lửa của đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua hàng trăm ngư dân vẫn ra khơi vào lộng, đội nắng mưu sinh.

Giữa 12h trưa, hàng chục phụ nữ xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) “núp” mình dưới những căn lều tự chế đợi thuyền về.

Trong những ngày qua thời tiết tại Thanh Hóa ghi nhận nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ, thế nhưng hàng ngàn ngư dân ở các huyện ven biển Thanh Hóa vẫn phải mưu sinh.

Người dân chuẩn bị nhiều khay, rổ nhựa để đựng tôm, cá sau khi đã phân loại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng từ 11h trưa đến 2h chiều - thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, trên triền đê các xã Ngư Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Trường (Hoằng Hóa), Quảng Nham (Quảng Xương)… hàng trăm phụ nữ già, trẻ tụ tập chờ thuyền về. Công việc của họ là thu gom cá đưa đi các nơi tiêu thụ.

“Chiến lợi phẩm” được ngư dân đẩy bằng bè xốp từ thuyền lớn vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Văn Hai ở xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) cho biết, do thời tiết nắng nóng nên những tàu thuyền công suất nhỏ xuất bến lúc 2h đánh bắt đến 9-10h sáng, chạy thuyền về đến cảng khoảng 11-12h, sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với những ngày mát.

Vì trời nắng nóng, hải sản được ngư dân cách nhiệt bằng những tấm chăn dày, thấm nước.

Khi tàu cập cảng, phải huy động nhiều người hơn để vận chuyển hải sản lên bờ nhanh hơn đảm bảo tôm, cá được tươi ngon. Với những tàu thuyền ra khơi đánh bắt 1 ngày 1 đêm trở lên, ngư dân buộc phải đầu tư thêm đá lạnh để bảo quản hải sản.

Người phụ nữ này phải mặc áo dày, che chắn người kít mít để tránh cái nắng cháy da, thịt.

Một số hình ảnh ngư dân "phơi" mình mưu sinh ở “chảo lửa” ven biển xã Ngư Lộc

Thuyền đánh bắt cá thường về cập cảng giữa trưa (từ 10-12h). Do thời tiết thuận lợi, các luồng cá xuất hiện nhiều ngay từ đầu vụ nên bà con đánh bắt đạt sản lượng cao.

Các tiểu thương thu mua hải sản rồi phân bố đến các chợ trong và ngoài huyện.

Cá nam được coi là vụ chính trong năm kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 9. Đây là vụ có thể khai thác được nhiều luồng cá nổi và mực.

Ngư dân giải khát trong lúc đợi người nhà ra đưa hải sản vào bờ.

Người đàn ông vã hết mồ hôi, mệt phờ khi lao động dưới thời tiết oi bức, nắng gắt trong bờ.

Phút thảnh thơi hiếm hoi của một lão ngư sau chuyến vươn khơi.

Kết thúc chuyến đi biển, hai người phụ nữ kéo lưới và ngư cụ vào bờ

Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ngu-dan-phoi-minh-muu-sinh-duoi-mat-troi-do-lua/138704.htm