Ngư dân nghi mất tích trên biển đã về nhà an toàn

Thời tiết mù sương trên biển khiến người này mất phương hướng, lạc trên biển suốt 1 đêm khiến người nhà nghi là mất tích.

Chiều 21/2 chính quyền địa phương xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) cho biết, ngư dân Vũ Viết Dùng (52 tuổi) trú tại thôn Đại Bắc đã trở về sau một ngày đêm mất tích.

Như tin đã đưa, lúc 14h30 ngày 20/2, anh Dùng chạy thuyền máy (công suất 90CV) ra vùng biển cách đất liền khoảng 4 hải lý để kéo lưới. Đến khoảng 16h gia đình gọi vào số máy điện thoại thì không liên lạc được, một số ngư dân đi kéo lưới cùng thời điểm với anh Dùng gọi về nhà thì được biết anh Dùng chưa về.

Một số ngư dân đánh bắt cá gần bờ trên vùng biển Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát hiện một số tấm lưới và vật dụng đánh bắt cá nhưng không có người và phương tiện thuyền, bè.

Gia đình đã nhờ các phương tiện đánh bắt gần đó tìm kiếm nhưng không thấy, sau đó gia đình đã báo cho các cơ quan tìm kiếm để yêu cầu được hỗ trợ.

Anh Vũ Viết Dùng trở về nhà an toàn. Ảnh: Hữu Tình

Anh Vũ Viết Dùng trở về nhà an toàn. Ảnh: Hữu Tình

Đến trưa ngày 21/2, anh Dùng tự lái thuyền chạy về bờ biển thôn Đại Bắc - nơi xuất phát ban đầu, sức khỏe bình thường.

Anh Dùng cho hay, sau khi rời bến để kéo lưới, do thời tiết sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn anh đã chạy mất phương hướng vì định vị trên thuyền không có, chạy lạc vào gần bờ biển xã Diễn Hải lúc này điện thoại bị hết pin nên không liên lạc được. Chờ đến trưa 21/2, trời hết sương mù mới định vị lại hướng và tự lái thuyền về bến.

Ngay khi anh Dùng về đến nhà, chính quyền địa phương và người dân đã đến thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu nguyên nhân về việc anh Dùng bị mất tích trên biển.

Hữu Tình

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngu-dan-nghi-mat-tich-tren-bien-da-ve-nha-an-toan-183023.html