Ngư dân làng chài Phước Thiện căng mình chống chọi với nạn triều cường

Triều cường, sóng lớn liên tục đổ dồn vào làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 22 nhà bị sập trong những đợt triều dâng. Đêm chạy lánh nạn, ngày đắp bờ chống sạt lở. Gần một tháng qua, chưa một ngày nào người dân nơi đây có giấc ngủ yên. Họ đã bị hiện tượng thiên tai 'kỳ quái' vắt kiệt sức và cuốn trôi nhiều tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải giúp nhân dân đắp bờ chằng chống sạt lở. Ảnh: Văn Tánh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải giúp nhân dân đắp bờ chằng chống sạt lở. Ảnh: Văn Tánh

Tiết trời gió rét, ôm đứa con chừng 2 tuổi ngồi co ro trong góc ngôi nhà cấp 4 bị sóng biển đánh hỏng hết một nửa, gương mặt chị Bùi Thị Nhất, ở tổ dân cư số 10, thôn Phước Thiện thất thần sau những đêm ôm con chạy đua với sóng dữ. Chị Nhất cho biết, hơn nửa tháng nay, đêm nào vợ chồng chị cũng thức trắng. Chồng thì ở sau nhà coi sóng để kêu gọi người thân hỗ trợ, còn chị ôm con chạy qua nhà bà con hàng xóm, sợ nhà sập nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con. Mỗi lần như vậy, thằng nhỏ giật mình khóc thét. Thương con giấc ngủ không tròn, chị ôm con trên người đến hết đêm phòng có chuyện gì còn chạy thoát thân.

Chị Nhất than thở: “Nhà em bị sóng lôi hở hàm ếch, sập hết một nửa phía sau. Vợ chồng em phải nhờ bà con hàng xóm giúp cắt bỏ phần đã hỏng, chứ không nó cuốn hết cả ngôi nhà. Hôm nay, nghe đài báo thời tiết xấu em lo quá, sóng nó đập lần nữa chắc cả nhà phải ra đường ở”.

Cách nhà chị Nhất vài chục mét, ông Nguyễn Thanh Nam (trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) đứng “chết lặng” trước ngôi nhà chỉ còn trơ bộ khung và vài vách tường. Mọi thứ tích cóp đều theo sóng đổ ra biển. Lần đầu tiên, ông Nam chứng kiến vùng biển Bình Hải bị xâm thực nghiêm trọng như vậy. “Gió lớn lắm, sóng cao 4-5m phủ lên mái nhà. Cả nhà tôi cùng nhiều gia đình xung quanh phải bỏ của chạy lấy người, không kịp mang theo đồ đạc. Căn nhà hơn nửa đời người gắn bó giờ chỉ còn là đống đổ nát, bị sóng cuốn đi hết rồi...” - Ông Nam bàng hoàng kể lại.

Gần 1 tháng qua, nhân dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải căng mình chống chọi với nạn triều cường, sạt lở. Hàng nghìn mét đất ven bờ biển bị sóng cuốn trôi, 22 căn nhà bị sập, cùng hàng chục nóc nhà khác nằm chênh vênh trên sóng. Nhiều gia đình phải di chuyển người già, trẻ em và tài sản đến nơi tạm trú và bất lực nhìn nơi ở của mình bị sóng đánh sập xuống biển. Tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng, khiến cho nhiều nhà dân đứng bên bờ vực sụp đổ.

Sinh sống bên mép biển, người dân ở thôn Phước Thiện, Thanh Thủy, An Cường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đã quen với sóng gió, nhưng chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh thiên tai “kì quái” như năm nay. Cả vùng biển ven bờ thôn Phước Thiện như cái “rốn” để sóng đổ dồn về tàn phá nhà cửa. Hàng trăm hộ dân đang phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu vì triều cường xâm thực.

Năm nay tròn 80 tuổi, ông Nguyễn Quang Thặng sống ở làng chài Phước Thiện gần hết đời người nhưng chưa từng thấy hiện tượng lạ của thiên nhiên. Ông nói: “Những hàng cây cổ thụ xanh cao, bố, mẹ tôi trồng để chắn sóng, giữ đất, nó lớn lên cùng tôi theo năm tháng và chẳng hề hấn gì trước bão số 9 mà giờ bị sóng đánh trơ gốc, ngã rạp. “Có lẽ nó cũng đã già như tôi nên không chịu nổi trước sức mạnh của triều cường” - Ông Thặng thở dài...

Đến làng chài thôn An Cường, xã Bình Hải, chúng tôi ghi nhận tình trạng nước biển ngày càng lấn sâu vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng. Những mảng tường bê tông nhà vỡ nát nằm ngổn ngang trên bãi cát, còn sóng thì cứ ùa vào, kéo ra ì oạp như trêu ngươi người dân Phước Thiện.

Sau mỗi đêm thức trắng, người dân thôn Phước Thiện lại cùng nhau dùng bao đổ cát, đóng cọc che chắn... hòng giữ lại chút đất nào, hay chút đó. Anh Nguyễn Quang Lai, con trai út ông Thặng lắc đầu ngao ngán và cho hay: “Sóng nó ập vô làng vào đêm khuya nên người dân trở tay không kịp. Sức người có hạn, bà con ở đây ai cũng mỏi mệt với nạn triều cường. Gia đình tôi cũng “thả tay” rồi, không mong cứu vãn được nơi ở”...

Chung sức cùng bà con giữ đất, giữ làng, Đồn Biên phòng Bình Hải cũng huy động toàn đơn vị ra giúp dân. Hàng nghìn bao tải cát, đất đá được cán bộ, chiến sĩ khuân vác dồn vào những nơi sạt lở, lặng lẽ dưới tiết trời mưa, rét. Những vật liệu gì có thể ngăn được sóng là các anh sử dụng chằng chống, bảo vệ đất, bảo vệ làng chài.

Đại úy Trần Thế Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Hải thổ lộ: “Trong những đợt triều cường vừa qua, chúng tôi đã huy động trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục thiệt hại. Những khu vực nhà dân bị sóng biển bào mòn, có nguy cơ sập đổ, cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng dân quân địa phương tích cực, khẩn trương sử dụng bao tải, dồn cát đắp giữ. Khiêng đất riết anh em cũng mỏi mệt, nhưng giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim. Khi nào cuộc sống người dân chưa được ổn định, thì đơn vị còn tiếp tục triển khai lực lượng giúp dân”.

Căn nhà ông Nguyễn Thanh Nam bị sóng biển đánh sập. Ảnh: Văn Tánh

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, nhiều năm qua, biển cứ nhích dần vào bờ. Đất đai, nhà cửa của nhân dân ngày càng co cụm. Đỉnh điểm là trong tháng 12 này, sóng dồn về phía thôn Phước Thiện và ăn sâu vào đất liền đến 5-6 mét. Địa phương rất lo lắng cho tính mạng và tài sản của nhân dân, nhưng cũng chỉ biết vận động bà con chuyển tài sản gửi nhờ nhà người thân, động viên bà con đừng tiếc của mà ra ngăn sóng lúc đêm khuya, rất nguy hiểm.

Ông Cầu nói: “Trước mắt, địa phương huy động các lực lượng đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là BĐBP phối hợp với dân quân và bà con địa phương khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân. Chúng tôi cũng đã đề nghị lên huyện, tỉnh cấp bách xây dựng kè, hoặc có phương kế ổn định đời sống cho nhân dân. Nếu không có bờ kè thì thời gian tới triều cường xâm phạm vào đất liền càng sâu nữa và sẽ cuốn trôi nhà cửa, tài sản của nhân dân càng nhiều hơn”.

Những ngày này, triều cường kèm theo sóng lớn liên tục đổ về làng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải. Chuỗi “đêm thức trắng, ngày khiêng cát chống sạt lở” của nhân dân còn kéo dài. Hơn lúc nào hết, người dân làng chài Phước Thiện chỉ mong trời yên biển lặng để họ được nghỉ ngơi và ra khơi đánh bắt hải sản mưu sinh.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngu-dan-lang-chai-phuoc-thien-cang-minh-chong-choi-voi-nan-trieu-cuong-post436304.html