Ngư dân bất an vì tín dụng đen

Không cần hợp đồng, không cần thế chấp, tín dụng đen đã kéo người dân xã ven biển Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào vòng quay nợ nần khánh kiệt, có người phải bỏ trốn khỏi địa phương.

Bà Nguyễn Thị Đ kể lại sự việc.

Tới Duy Xuyên những ngày này, người ta thấy rất rõ nỗi lo âu của những người đã trở thành con nợ của tin dụng đen. Nhiều người đành phải bỏ nhà, bỏ mẹ già, con thơ ra đi để trốn nợ. Còn người ở lại sống trong lo sợ vì kiểu đòi nợ của xã hội đen.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, bà Nguyễn Thị Đ (60 tuổi, trú xã Duy Hải, có con trai là anh Lê Tr có vay tiền tín dụng đen), buồn bã tâm sự: “Cách đây vài ngày, tôi và các cháu đang ngồi chơi trước hiên nhà thì bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy xông thẳng vào nhà. Nhóm thanh niên này hỏi con tôi là thằng Tr đi mô rồi, tôi nói nó đi biển không có ở nhà. Nhóm thanh niên này đã lấy cái bàn học của cháu tôi ném thẳng vào chiếc ti vi trên tủ làm hư hỏng. Tiếp đến, họ cầm chiếc quạt máy đâm xuống nền nhà rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi”.

Cụ thể, theo bà Đ, con trai bà có vay của nhóm thanh niên với số tiền 70 triệu đồng, trung bình 10 triệu đồng mỗi ngày phải trả lãi suất 200 ngàn đồng. Chỉ sau vài tháng nhóm thanh niên này, tính cả nợ gốc với tiền lãi lên 145 triệu đồng.

Trước sự hung hăng của nhóm người, bà nói với họ số tiền quá lớn gia đình không có khả năng trả và bà xin trả nợ gốc với xin giảm ít tiền lãi suất vay, nhưng bọn họ không đồng ý, có lời hăm dọa khiến con trai bà đành bỏ nhà trốn khỏi địa phương. Hiện cả gia đình bà đang sống trong cảnh ăn ngủ không yên vì lo sợ bọn chúng lại đến đập phá nhà cửa.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn T.C (60 tuổi, trú xã Duy Hải) cho biết: gia đình ông có con trai vay tín dụng đen và không có tiền trả nợ, bị nhóm xã hội đen bắt giữ nên ông C. đành bán một miếng đất để lấy tiền trả nợ cho con. Tuy nhiên tiền bán đất vẫn không trả hết nợ nên bọn chúng thường xuyên đến đe dọa. “Mới đây một nhóm đi taxi khoảng 7 người kéo đến đe dọa uy hiếp vợ chồng tôi, tụi nó đòi lấy nhà không cho ở khiến tôi và gia đình lo sợ”- ông C nói.

Nhiều người dân xã Duy Hải cho hay, tại địa phương ven biển có khoảng 40 trường hợp dính vào đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất cao dẫn đến mất khả năng chi trả nợ, đời sống bất an vì kiểu đòi nợ mang tính côn đồ.

Ông Nguyễn Văn Thống- Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết: “Sau khi chính quyền xã nắm tình hình đã chỉ đạo lực lượng công an xã xuống khu dân cư tìm hiểu sự việc. Đa phần người dân vẫn còn tâm lý lo sợ, e ngại nên không khai báo, chỉ rõ các đối tượng có hành vi đòi nợ côn đồ. Chúng tôi đã vận động người dân trực tiếp lên Công an xã, Công an huyện Duy Xuyên khai báo sự việc này để lực lượng chức năng có cơ sở giải quyết. Ngoài ra, Công an xã cũng đã báo cáo tình hình lên Công an huyện để phối hợp điều tra, ngăn chặn, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương”.

Nghĩa Sơn-Chi Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/ngu-dan-bat-an-vi-tin-dung-den-tintuc416121