Ngủ 'bụi'ở trung tâm Sài Gòn, người đàn ông bị trộm 'hỏi thăm'

Thấy người đàn ông ngủ ở trạm xe buýt và có dựng xe máy kế bên, thanh niên đến bẻ khóa lấy xe phóng đi nhưng không biết hành vi của mình đã lọt vào mắt trinh sát.

Đối tượng Huỳnh Hoàng Hải

Rạng sáng 11.9, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1, TP.HCM tuần tra các tuyến đường trên địa bàn thì thấy thanh niên đi lang thang có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Khi đến trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1), thanh niên thấy người đàn ông đang ngủ say ở trạm xe buýt và có dựng xe máy kế bên nên áp sát.

Giả vờ lay gọi nhưng phát hiện người đàn ông ngủ say, thanh niên sau đó phá khóa lấy xe máy phóng đi. Ngay lúc này trinh sát tăng ga đuổi theo.

Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa, tổ cảnh sát hình sự áp sát và khống chế đối tượng cùng tang vật.

Tang vật chiếc xe máy Hải lấy trộm

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm là Huỳnh Hoàng Hải (28 tuổi). Hải khai do thấy người đàn ông ngủ để xe máy hớ hênh nên nổi lòng tham, riêng người đàn ông khi được cảnh sát mời lên làm việc mới biết mình bị mất xe.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ngu-buio-trung-tam-sai-gon-nguoi-dan-ong-bi-trom-hoi-tham-911801.html