Ngọt ngào sắc hương sen Hồ Tây Hà Nội

Những ngày này, sen Hồ Tây Hà Nội bắt đầu bung nở tỏa sắc hương ngọt ngào, tao nhã và tinh khiết. Màu hồng của hoa lẫn trong màu xanh của lá tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Quang cảnh tấp nập nhộn nhịp của hồ sen

Quang cảnh tấp nập nhộn nhịp của hồ sen

Có lẽ chẳng có thứ hoa nào lại gợi cho chúng ta cảm giác mộc mạc và bình dị như sen. Những bông sen vươn lên trong bùn lầy, e ấp dịu dàng nhưng cũng rực rỡ tinh khôi như những cô gái vừa bước vào đời.

Sen Hồ Tây có nhiều cánh và mang sắc hồng thắm

Nụ sen chúm chím như người con gái mới yêu

Áo dài nón lá thả dáng bên hồ sen

Thời điểm lý tưởng nhất để dạo chơi và thưởng sen Hồ Tây là buổi sáng tinh mơ hay buổi chiều mát mẻ, lúc hương thơm dịu mát, tinh khiết của sen lan tỏa khắp không gian. Giữa nền lá xanh như ngọc bích, hàng trăm đóa hoa sen dịu dàng lung linh khoe hương sắc. Có những bông còn e ấp nụ xanh, có đóa chúm chím hay bung nở rực rỡ… làm bừng sáng cả hồ sen. Sen Hồ Tây có mùi thơm ngát, đậm, nên được dùng để ướp trà. Trà được cho vào búp sen, rồi bọc lại để ủ hương. Buổi sáng sớm ngồi bên hồ, thưởng thức chén trà sen đậm đà và hương sen ngát, khiến người ta say đắm.

Thiếu nữ với áo tứ thân tạo dáng cùng hoa sen

Các phó nháy làm việc rất tất bật

Đủ các tư thế, của người chơi sen và người chụp

Sen Tây Hồ đặc biệt hơn sen những nơi khác bởi sắc hồng thắm, hương nồng nàn lại có ba lớp cánh to nhỏ khác nhau nên còn gọi là sen bách diệp (trăm cánh). Đồng thời, khi bung nở, sen Hồ Tây sẽ xòe to bằng hai bàn tay người lớn. Đứng trước đầm sen mênh mông những lá và hoa, chúng ta có cảm giác như mình đang lạc chân đến một chốn yên bình mà thanh tao khó kiếm giữa biết bao điều ồn ào, đông đúc của Thủ đô.

Lưu giữ những bức hình giữa hồ ngát hương sen

Thiếu nữ e ấp bên hoa sen

Công nghệ tạo mưa nhân tạo

E ấp cùng lá sen

Ngắm sen và chụp ảnh bên hồ sen từ lâu đã trở thành thói quen tao nhã của người dân Hà Nội. Ai nấy đều vô cùng thích thú trước từng khoảnh khắc mỗi mùa sen nở và cố gắng lưu giữ một vài tấm hình kỷ niệm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ các cô thiếu nữ đến các bậc cao niên, ai nấy đều mong muốn 1 lần “e ấp” bên hoa sen. Từ nhu cầu của nhiều người muốn được chụp ảnh với những cảnh đẹp của Hồ Tây vào mùa sen nở mà khu vực quanh những đầm sen nơi đây đã thực sự trở thành nơi kinh doanh dịch vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Áo dài trắng tinh khôi cùng sen ngát hương

Mẹ và bé bên hồ sen

Nhờ thế mà các dịch vụ chụp ảnh cùng các ý tưởng sáng tạo, cho thuê phụ kiện, trang điểm,... cũng nhanh chóng xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của mọi người và ngày càng đa dạng hơn. Trong đó có cả những dịch vụ “trọn gói”. “Gói” rẻ nhất là thuê riêng từng bộ bộ áo dài, áo yếm hay áo từ thân và chụp hình giá từ 350 nghìn đến 400 nghìn/lượt. Còn “gói” đắt nhất thuê cả ba bộ, trang điểm cùng với chụp hình có đạo cụ kèm theo khoảng 1,5 triệu đồng/lượt. Bên cạnh đó là các dịch vụ đi kèm như: Vé vào chụp hình cho mỗi du khách từ 30 nghìn đến 50 nghìn/lượt (tùy ngày thường, hay cuối tuần); mua hoa sen từ 100 nghìn đến 150 nghìn/10 bông; thuê giỏ, nón từ 10 nghìn đến 30 nghìn đồng; gửi xe máy 10 nghìn/xe…

Vui vẻ tạo dáng bên góc tiểu cảnh

Để đầm sen có nhiều góc chụp đẹp, chủ hồ đầu tư nhiều cầu tre ra hồ và trang trí góc tiểu cảnh bằng những chiếc bình hoa để giữa đầm, lều lá cọ, chum sành, những chiếc thuyền nan xinh xắn…phục vụ cho những người tới thưởng lãm, chụp hình sen.

Nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con

Hương sắc của sen mời gọi

Trên những cầu tre, các con thuyền nhỏ trên hồ sen, các cô, các chị, những em gái và cả các cháu nhỏ đua nhau ngắm hoa, thả dáng. Họ say trong hương sắc của hoa mà quên đi những tất tả của cuộc sống thường ngày. Giữa cái ồn ã của một đô thị đông đúc, đến với sen Hồ Tây du khách và người dân Thủ đô được đắm mình trong hương sen dịu ngọt, tinh tế mang đến cho trái tim mỗi người những rung động, cảm xúc ngọt ngào.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngot-ngao-sac-huong-sen-ho-tay-ha-noi-120183.html